Trận gặp Iraq tại vòng loại World Cup 2026 là bước ngoặt sống còn với tuyển Indonesia. Sau hàng loạt đầu tư lớn, thầy trò HLV Patrick Kluivert không còn đường lùi nếu muốn nuôi hy vọng dự World Cup.
Đội tuyển Indonesia đang ở thời khắc sinh tử trước cuộc đối đầu Iraq tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á (2h30 ngày 12/10). Trận thua 2-3 trước Ả Rập Xê Út khiến cơ hội giành vé của họ chỉ còn khoảng 1% theo World Football Elo Ratings. Nếu thất bại thêm một lần nữa, giấc mơ World Cup mà Indonesia theo đuổi suốt nhiều năm có thể tan vỡ, kéo theo nguy cơ khủng hoảng toàn diện cho nền bóng đá nước này.
Suốt thời gian qua, Indonesia đã không tiếc tiền đầu tư cho tham vọng góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) mạnh tay chiêu mộ HLV người Hà Lan và cũng là cựu danh thủ Patrick Kluivert, cùng hai trợ lý đồng hương Alex Pastoor và Denny Landzaat, thúc đẩy cuộc cách mạng “Hà Lan hoá” với mục tiêu nâng tầm đội tuyển. Trước đó, PSSI cũng mở rộng chính sách nhập tịch, mang về loạt cầu thủ chất lượng cao như Jay Idzes (7,5 triệu Euro), Emil Audero (5 triệu Euro) hay Kevin Diks (5 triệu Euro). Đây đều là những cái tên đang chơi ở châu Âu, được kỳ vọng sẽ tạo ra bước nhảy vọt cho sức mạnh của ĐTQG nước này.
Không chỉ đầu tư về con người, PSSI còn thể hiện sự chuyên nghiệp trong khâu hậu cần. Dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Erick Thohir, đội tuyển được di chuyển bằng chuyên cơ, nhận thưởng lớn cho mỗi trận thắng và được tạo mọi điều kiện tốt nhất trước các trận quan trọng. Ở vòng loại này, PSSI thậm chí phản đối việc thi đấu trên sân trung lập, yêu cầu thay trọng tài Tây Á để đảm bảo công bằng. Đặc biệt, Indonesia còn thành công đề nghị lùi giờ đá trận gặp Ả Rập Xê Út thêm hơn 2 tiếng để cầu thủ thích nghi tốt hơn với thời tiết khắc nghiệt.
Thế nhưng, mọi nỗ lực ấy sẽ trở nên vô nghĩa nếu Indonesia tiếp tục gục ngã trước Iraq. Một thất bại không chỉ khiến họ bị loại sớm mà còn đặt dấu hỏi lớn cho chiến lược “Hà Lan hoá” và chính sách nhập tịch mà PSSI dày công xây dựng. Càng cay đắng hơn khi biết rằng, dư luận trong nước lại đang chia rẽ về vấn đề nhập tịch sau thất bại vào tháng 9 vừa qua của U23 Indonesia tại Vòng loại VCK U23 châu Á 2026, trong khi U23 Việt Nam vẫn giành vé thuyết phục dù không phụ thuộc vào cầu thủ Việt kiều.
HLV Patrick Kluivert lúc này cũng hiểu rõ sức nặng của trận đấu sắp tới, ông cho biết: "Trận tiếp theo chúng tôi sẽ quyết chiến với Iraq. Đây là trận đấu buộc phải thắng nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Tôi đã nói với các cầu thủ: hãy xem lại mình, sửa sai và chiến đấu như những chiến binh thực thụ."
Indonesia đã đầu tư tiền bạc, công sức và cả niềm tin để nuôi dưỡng giấc mơ World Cup. Nhưng nếu gục ngã trước Iraq, tất cả sẽ đổ sông đổ biển.Trận đấu này không chỉ định đoạt cơ hội đi tiếp, mà còn định đoạt cả tương lai của một nền bóng đá đang khao khát vươn mình. Liệu Indonesia sẽ viết tiếp câu chuyện tái sinh, hay khép lại bằng chương cay đắng nhất trong lịch sử của mình?
Hủy diệt Argentina 7-1, Bồ Đào Nha vào chung kết World Cup
U22 Việt Nam vắng mặt ở sự kiện quan trọng nhất SEA Games
Kết quả SEA Games 33 hôm nay 7/12: Việt Nam thua 1-3 Malaysia
HLV tuyển Việt Nam nói thẳng về trọng tài SEA Games 33
U22 Việt Nam nhận 'quà lớn' trước ngày đấu U22 Malaysia
Thắng 3-1, ĐT Indonesia 99% vào bán kết SEA Games 33
Trung vệ U22 Việt Nam chỉ thẳng khả năng đánh bại Malaysia