Việc ban bố lệnh cấm bia của chủ nhà Qatar dường như không chỉ ảnh hưởng tới người theo dõi World Cup 2022 mà đến cả FIFA cũng đã bị liên lụy.
Ngay trước thời điểm World Cup 2022 diễn ra, nước chủ nhà Qatar đã bất ngờ ban bố lệnh cấm bia ở tất cả các SVĐ tổ chức giải đấu. Ngay lập tức, điều này đã gây ra làn sóng tranh cãi từ phía NHM.
Nhưng như đã nói, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng với nhà tài trợ bia như vậy khiến FIFA trực tiếp là bên phải lãnh chịu hậu quả. Theo tờ The Sun, 40 triệu Bảng có thể là con số mà Liên đoàn bóng đá thế giới phải trả sau những quyết định bất ngờ của chủ nhà Qatar.
Được biết, một hãng bia nổi tiếng và FIFA đã có thỏa thuận lên tới 65 triệu Bảng cho World Cup 2022 lần này. Chưa hết, đôi bên thậm chí đã thống nhất con số 95 triệu Bảng cho kỳ World Cup 2026 tới đây. Tuy nhiên sau sự vụ lần này, không chắc mối quan hệ của cả 2 sẽ còn tiến triển tốt đẹp.
Đừng quên là với thể thức mới của World Cup 2026, sẽ có tới 104 trận đấu được diễn ra vào thời điểm đó thay vì 64 như hiện tại. Rõ ràng, con số 40 triệu Bảng phải trả lúc này chưa là gì so với những hậu quả mà FIFA sắp phải đón nhận trong tương lai.
Đây chỉ là một trong số rất nhiều quyết định gây tranh cãi của Qatar trong công tác tổ chức World Cup 2022. Nói không ngoa, đây là kỳ World Cup nhiều tai tiếng nhất trong lịch sử, ngay cả khi giải đấu còn chưa kịp bắt đầu.
Nhìn chung, người xem World Cup 2022 tại đất nước này sẽ khó lòng hưởng trọn niềm vui sau khi đã mất đi một trong những "hương vị" truyền thống của ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. Còn với FIFA, họ cũng chẳng thể "giãn cơ mặt" ra được sau quyết định khó hiểu của nước chủ nhà.
Qatar đón Son Heung-min dự World Cup 2022, sân bay 'tê liệt' chỉ trong 3 giây
Sân bay Qatar gây bất ngờ trong ngày đón Ronaldo đến dự World Cup 2022
AFC chính thức có hành động với giải vua phá lưới của Đình Bắc
Vừa về nước, 1 cầu thủ U23 Việt Nam lập tức vào thẳng bệnh viện
AFC ra phán quyết về giấc mơ World Cup của Việt Nam
CĐV Malaysia liên tục gọi tên U23 Việt Nam sau chung kết U23 châu Á
AFC báo tin không thể vui hơn đến U23 Việt Nam sau VCK châu Á
NÓNG: Đình Bắc liên tục được mời gọi sang Nhật Bản thi đấu