Ở trận Brazil thắng Hàn Quốc tại vòng 1/8 World Cup 2022, HLV Tite đã có một quyết định vô cùng nhân văn giúp Selecao đi vào lịch sử ngày hội bóng đá thế giới.
Rạng sáng nay 6/12, ĐT Brazil đã có một màn hủy diệt Hàn Quốc ở vòng 1/8 World Cup 2022. Theo đó, Selecao đã nã vào lưới đối thủ 4 bàn ngay trong hiệp 1 và chỉ để thủng lưới 1 lần khi đã rút hầu hết các trụ cột ra ở hiệp 2.
Đáng chú ý cả ngoại trừ bàn thứ hai của Neymar đến từ chấm phạt đền, 3 bàn thắng còn lại của Brazil đều đến từ những pha phối hợp nhịp nhàng uyển chuyển của các vũ công Samba. Sau 3 trận vòng bảng không thể ghi quá 2 bàn/trận, Selecao lúc này mới thị uy và khẳng vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.
Không chỉ giành chiến thắng bằng cách đẹp nhất, lối đá tấn công quyến rũ nhất, ĐT Brazil còn gây ấn tượng với một hành động vô cùng nhân văn ở trận gặp Hàn Quốc vừa qua. Cụ thể, với pha tình huống thay thủ môn Alisson bằng lão tướng Weverton ở phút 80, Selecao đã trở thành đội đầu tiên sử dụng hết toàn bộ 26 cầu thủ đăng ký tại World Cup 2022.
Từ đầu giải tới giờ, HLV Tite luôn sử dụng hết 5 quyền thay người tối đa mỗi trận, vừa để bảo toàn lực lượng vừa là trao cơ hội ra sân cho tất cả các học trò.
Trong trận gặp Cameroon ở lượt cuối vòng bảng, đội hình xuất phát của Brazil có tới 9/11 cái tên khác so với 2 trận gặp Thụy Sĩ và Serbia trước đó.
Tính tới hết vòng bảng, Brazil mới chỉ sử dụng 25/26 cầu thủ và mảnh ghép còn thiếu chính là thủ thành số 3 Weverton. Ở tuổi 35 và còn dự bị cho hai người đồng nghiệp xuất sắc là Alisson và Ederson, cơ hội ra sân của Weverton gần như bằng không.
Nhưng với Tite, mọi học trò đều xứng đáng được chơi tại World Cup, và càng không có lý do gì để từ chối khi Brazil đang dẫn Hàn Quốc tới 4-1.
Quyết định tung Weverton vào sân của HLV 61 tuổi cũng đã giúp Brazil trở thành đội đầu tiên trong lịch sử dùng tới 26 cầu thủ trong lịch sử các kỳ World Cup. Điều này cũng xuất phát từ việc Qatar 2022 là giải đấu đầu tiên cho phép đăng ký tối đa 26 cái tên (gồm 3 thủ môn).
Neymar bị chỉ trích vì 'gáy sớm', đàn em vào cuộc phản pháo cực gắt
Bài tập cực dị của ĐT Brazil, khó tới mức Neymar cũng phải 'nhăn mặt'
HLV Kim Sang Sik không bầu Hoàng Đức giành QBV 2025
Hạ Wolves, Liverpool trở lại top 4 Ngoại hạng Anh
Ronaldo lập cú đúp, Al Nassr xây chắc ngôi đầu Saudi Pro League
Odegaard toả sáng, Arsenal chính thức đòi lại ngôi đầu Ngoại hạng Anh
Hạ Nottingham, Man City phả hơi nóng vào ngôi đầu của Arsenal
2 đội tuyển Việt Nam chính thức hết cơ hội vô địch giải AFF