CĐV Malaysia đồng loạt gọi tên Việt Nam khi chính thức tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup Phạm Xuân Mạnh và Thanh Thịnh đã chính thức quay trở lại tập luyện sau khi ĐT Việt Nam trở về từ Oman.
VIDEO: Khoảnh khắc các tuyển thủ bật khóc sau trận thua Trung Quốc. (Nguồn: Truyền hình FPT)
Sau khi ĐT Việt Nam trở về từ Oman sau hai lượt trận của AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á), hai cầu thủ là Phạm Xuân Mạnh và Thanh Thịnh đã hội quân cùng các đồng đội.
Trước đó vào cuối tháng 9, hai cầu thủ này đã được HLV Park Hang Seo gọi bổ sung lên ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, do thời gian tập luyện cùng các đồng đội quá ít nên Thanh Thịnh và Phạm Xuân Mạnh không có tên trong danh sách di chuyển sang UAE.
Trong khoảng thời gian này, hai cầu thủ vẫn ở lại Hà Nội và ngay khi ĐT Việt Nam về nước, Xuân Mạnh và Thanh Thịnh đã chuyển tới nơi đóng quân ở khách sạn Grand Plaza cũng như đã có hai buổi tập cùng toàn đội.
Đây được xem là sự bổ sung chất lượng cho ĐT Việt Nam trong bối cảnh nhiều cầu thủ chủ chốt bị chấn thương. Trước mắt thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ là hai trận đấu quan trọng gặp Nhật Bản và Ả Rập Xê Út.
Xuân Mạnh là cầu thủ thuộc lứa U23 Việt Nam làm nên lịch sử tại VCK U23 châu Á 2018 tại Thường Châu. Sau chiến tích năm 2018, cầu thủ thuộc biên chế CLB SLNA thường xuyên góp mặt trong các đợt tập trung của ĐT Việt Nam.
Tuy nhiên, sau khi không có tên tham dự Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 diễn ra ở UAE hồi tháng 6, cầu thủ này đã không còn nhận được sự tin tưởng của HLV Park Hang Seo và liên tục vắng mặt ở các đợt tập trung sau đó.
Báo Trung Quốc ấm ức khi Tiến Linh vượt qua Wu Lei ở cuộc bầu chọn của AFC
CĐV Malaysia đồng loạt gọi tên Việt Nam khi chính thức tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup
Trọng tài mắc sai lầm khó tin, gián tiếp giúp Indonesia vào chung kết FIFA ASEAN Cup
CHÍNH THỨC: Xác định cặp đấu chung kết FIFA ASEAN Cup 2026
Thắng Singapore 6-0, Malaysia vẫn lỡ vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup
CĐV Đông Nam Á choáng váng trước trận đại thắng của ĐT Indonesia
CĐV Đông Nam Á chấn động: 'Thắng 6-0 vẫn mất vé chung kết, quá nghiệt ngã cho Malaysia'