ĐTVN thiếu XT-TA: Khi dàn nhạc giao hưởng thiếu đi nhạc trưởng

Nguyễn Nam Nguyễn Nam
Thứ hai, 10/10/2016 07:44 AM (GMT+7)
A A+

Đội tuyển Việt Nam đã xướng lên những nốt cao một cách rất ngọt ngào, nhưng tiếc rằng không có ai trở thành người nhạc trưởng giúp chúng ta đứng trên đỉnh cao ấy.

Player Loading...

Video bàn thắng: Việt Nam 2-2 Indonesia (Giao hữu quốc tế)

Sự thăng hoa đến khó tin là những gì mà người ta được chứng kiến ở đội tuyển Việt Nam trong khoảng 15 phút đầu trận. Từ siêu phẩm bên ngoài vòng cấm của Văn Thắng, từ một tình huống triển khai đánh biên nhuần nhuyễn đẹp mắt được Minh Tuấn cụ thể hóa thành bàn thắng. Rõ ràng, đội tuyển Việt Nam đã đưa NHM đi từ bất ngờ này đến những bất ngờ khác. Tưởng như một bản nhạc du dương sẽ được các cầu thủ thể hiện thì họ đã gây sốc bằng việc xướng lên những nốt cao đầy bất ngờ.

Tiếc rằng đó chỉ là một thoáng bùng lên của cảm xúc. Khi mà sự hưng phấn kéo đến, họ có thể làm được mọi chuyện. Nhưng sau khi cảm xúc và sự hưng phấn ấy ra đi, tất cả lại rơi vào cơn bế tắc.

Thắng cũng nhanh mà sụp đổ cũng nhanh, chúng ta mất chừng 8 phút để ghi liên tiếp 2 bàn thì Indonesia chỉ cần 2 phút. Và khi tỉ số đã là 2-2, dàn nhạc giao hưởng mà ĐTVN đang cất lên mới lộ ra nhiều điểm thiếu sót.

Khi đẩy những giai điệu lên cao trào, chúng ta khó tìm ra những nốt nhạc lệch nhịp. Khi bản nhạc du dương trở lại, người ta mới thấy được đâu là vấn đề và HLV Hữu Thắng nhìn thấy rõ điều đó.

Khi tỉ số đã là 2-0, ĐT Việt Nam chơi trùng xuống và đó không phải lựa chọn sai lầm. Sai lầm ở đây là việc họ đã đánh mất hoàn toàn thế trận vào tay đối thủ. Chúng ta phòng ngự như trong thế bị động và đó là lý do đội tuyển bị thủng lưới chỉ sau 2 phút ngắn ngủi.

Việt Nam, Xuân Trường, Tuấn Anh, Indonesia, indonesia 2-2 viet nam, hlv huu thang

Vai trò của Xuân Trường và Tuấn Anh một lần nữa lại thấy rõ dù họ không thi đấu. Ảnh: Zing.vn

Chúng ta nhận được ra điều gì từ sau 2 bàn thua ấy? Người ta lại nhớ đến và nhắc rất nhiều tới Xuân Trường và Tuấn Anh. Hoàng Thịnh và Trọng Hoàng rõ ràng mang lại chất thép ở trung tâm hàng tiền vệ, tuy nhiên cái họ không làm được lại được bộc lộ rất lớn.

Đó là khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu. Khả năng kiểm soát bóng và cầm trịch là rất quan trọng và họ đã không làm được điều này. Thêm nữa, những miếng đánh của ĐT Việt Nam cũng không còn gắn kết, người ta không thấy được những đường chuyền sáng tạo, hay chí ít là những đường chuyền mang tính chiến thuật, để hạ bớt cái nhiệt của đối thủ.

Trong suốt 90 phút thi đấu, HLV Hữu Thắng thử nghiệm rất nhiều người, và đáng buồn thay, ông dường như không có phương án nào cho trung tâm hàng tiền vệ. Hoàng Thịnh và Trọng Hoàng thi đấu gần như hết trận và sự bế tắc mà chúng ta gặp phải ở hiệp 2 không cách nào giải quyết được.

Trận hòa 2-2 không phải một thảm họa, ngược lại chúng ta học được rất nhiều sau trận đấu này. Thắng 5-2 trước Triều Tiên, người ta tung hô rất nhiều Xuân Trường và Tuấn Anh. Chưa vội phán xét điều đó thực sự đúng hay chưa sau trận đấu ấy. Rồi đến trận hòa 2-2 này, người ta mới thực sự tin rằng đó là những tung hô có căn cứ. Rằng Xuân Trường - Tuấn Anh vẫn có vai trò quá quan trọng với ĐT Việt Nam vào lúc này. Có mặt trên sân, họ sẽ đóng vai trò của nhạc trưởng, những người giúp mang lại sự cân bằng dù chiến tuyến đang thắng lợi hay hậu phương đã thất thủ.

Góp ý / Báo lỗi
Việt Nam Xuân Trường Tuấn Anh Indonesia indonesia 2-2 viet nam hlv huu thang
Xem thêm