Ngược dòng không tưởng tại US Open, hạt giống số 5 tuyên bố: “Tôi điên lắm đấy”

Tân Kiệt Tân Kiệt
Thứ tư, 02/09/2026 10:56 AM (GMT+7)
A A+

Flavio Cobolli lần đầu thắng ngược sau khi để thua hai set đầu, rồi khuấy động US Open bằng lời tự nhận đầy ngẫu hứng cùng màn làm dáng trước camera.

Flavio Cobolli tạo nên màn ngược dòng đáng chú ý nhất vòng đầu US Open 2026. Hạt giống số năm đánh bại Francisco Comesana với tỷ số 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4 sau bốn giờ 13 phút thi đấu.

Cobolli khởi đầu đầy khó khăn và nhanh chóng để thua hai set đầu. Tay vợt Italy đứng trước nguy cơ nối gót các hạt giống hàng đầu như Novak Djokovic cùng Arthur Fils rời giải ngay vòng một, đặc biệt khi đối thủ của anh chỉ đứng hạng 119 thế giới.

f_USTA2401961_20260901_PS1_8775 (1)
Xếp ngoài top 100 BXH ATP nhưng Francisco Comesana đã thi đấu sòng phẳng với hạt giống số 5 Flavio Cobolli

Bước ngoặt xuất hiện sau khi Cobolli rời sân để vào nhà vệ sinh cuối set hai. Tay vợt 24 tuổi quyết định thay toàn bộ trang phục vì cho rằng bộ đồ ban đầu không mang lại may mắn.

“Sau khi thua hai set, tôi vào nhà vệ sinh và thay đổi mọi thứ. Có lẽ bộ trang phục ban đầu đem lại vận rủi nên tôi thay toàn bộ quần áo. Và điều đó thực sự hiệu quả”, Cobolli tiết lộ.

Trở lại sân với diện mạo mới, hạt giống số năm cũng thể hiện một tinh thần hoàn toàn khác. Anh nâng cao cường độ, thắng set ba 6-3 rồi tiếp tục giành set bốn với tỷ số 6-4 để đưa trận đấu vào set quyết định.

Cobolli một lần nữa bị đẩy vào thế khó khi để mất break trong set năm. Dù vậy, á quân Roland Garros 2026 không buông xuôi, đòi lại lợi thế rồi hoàn tất màn ngược dòng bằng chiến thắng 6-4.

Ngược dòng không tưởng tại US Open, hạt giống số 5 tuyên bố: “Tôi điên lắm đấy”
Bộ trang phục bị Cobolli cho là không may mắn

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Cobolli giành chiến thắng sau khi bị dẫn trước hai set. Tay vợt Italy quỳ xuống sân, giơ hai tay ăn mừng trong tiếng reo hò từ các khán đài.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận, người dẫn chương trình mô tả Cobolli là một tay vợt vui nhộn, giàu năng lượng và luôn mang tới cảm xúc mạnh mẽ, những phẩm chất đặc biệt phù hợp với bầu không khí tại New York.

Cobolli lập tức hài hước bổ sung: “Anh quên mất một điều quan trọng rồi. Tôi cũng điên lắm đấy”.

Tay vợt 24 tuổi tiếp tục chia sẻ: “Được thi đấu trên sân này thực sự rất vui. Tôi luôn mơ được góp mặt trên một sân khấu như vậy và trải qua những trận đấu thế này. Mỗi khi có cơ hội, tôi luôn đặt cả trái tim mình vào trận đấu. Tôi là một chiến binh và hôm nay mọi người đã được chứng kiến điều đó”.

Không khí càng trở nên vui vẻ khi Cobolli bất ngờ nhìn lên màn hình lớn và chỉnh lại mái tóc trong lúc người dẫn chương trình chuẩn bị đặt câu hỏi cuối. Khi được nhận xét rằng mình trông rất tuyệt, tay vợt Italy còn hài hước gửi một nụ hôn về phía camera.

Ngược dòng không tưởng tại US Open, hạt giống số 5 tuyên bố: “Tôi điên lắm đấy”
Thêm 1 tay vợt có phong cách chơi và cá tính cực kỳ thú vị

Đằng sau những khoảnh khắc ngẫu hứng là tinh thần chiến đấu đáng nể. Cobolli nhấn mạnh rằng tại Grand Slam, trận đấu chỉ thực sự kết thúc sau điểm số cuối cùng. Sự động viên từ ban huấn luyện cũng là chìa khóa giúp anh vượt qua thời điểm tưởng như không còn đường trở lại.

Cobolli sẽ gặp Nishesh Basavareddy hoặc Tristan Schoolkate ở vòng hai. Trong bối cảnh Jannik Sinner rút lui vì chấn thương, tay vợt 24 tuổi trở thành niềm hy vọng số một của quần vợt nam Italy tại US Open năm nay.

Nhánh đấu càng rộng mở với Cobolli khi Novak Djokovic và Arthur Fils đều bị loại ngay vòng đầu. Hạt giống số năm vì thế đứng trước cơ hội lớn để lần đầu tiến vào tuần thi đấu thứ hai tại Flushing Meadows, dù màn ra quân nghẹt thở cho thấy anh vẫn phải cải thiện đáng kể nếu muốn tiến sâu.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm