Zverev: 'Danh hiệu Roland Garros mang lại cho tôi sự tự do'

Công Thành Công Thành
Thứ hai, 08/06/2026 10:00 AM (GMT+7)
A A+

Sau khoảng thời gian dài chờ đợi, cuối cùng Alexander Zverev cũng đã có Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp tại Roland Garros 2026.

Sau nhiều năm liên tiếp lỡ hẹn với những danh hiệu lớn nhất, Alexander Zverev cuối cùng đã chạm tay vào chiếc cúp Grand Slam đầu tiên khi đánh bại Flavio Cobolli 6-1; 4-6; 6-4; 6-7; 6-1 trong trận chung kết Roland Garros 2026 kết thúc rạng sáng ngày 8/6 giờ Việt Nam.

Danh hiệu tại Paris giúp Zverev khép lại chuỗi thất bại đáng tiếc ở các trận chung kết Grand Slam. Trước đó, tay vợt 29 tuổi từng gục ngã ở trận tranh chức vô địch US Open 2020, Roland Garros 2024 và Australian Open 2025. Chính vì vậy, anh thường được nhắc đến như một trong những tay vợt xuất sắc nhất chưa từng giành Grand Slam.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, nhà vô địch Olympic Tokyo không giấu được cảm xúc khi nói về cột mốc đặc biệt này.

"Giờ đây, dù điều gì xảy ra trong phần còn lại của sự nghiệp, tôi vẫn sẽ luôn là một nhà vô địch Grand Slam và không ai có thể lấy điều đó khỏi tôi.", Zverev chia sẻ với nụ cười mãn nguyện.

toolxox.com-free-ai-tools-2k-S3D7PoTLnj
Alexander Zverev cùng chiếc cúp bạc Roland Garros đầu tiên trong sự nghiệp.

Tay vợt người Đức thậm chí còn hài hước cho biết anh không bận tâm nếu bị gọi là "tay vợt tệ nhất từng vô địch Grand Slam", bởi điều quan trọng nhất là cuối cùng anh đã hiện thực hóa giấc mơ mà mình theo đuổi suốt nhiều năm.

Theo Sascha, chiếc cúp Coupe des Mousquetaires không chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích mà còn giúp anh giải tỏa áp lực tâm lí từng đè nặng trong những trận đấu lớn.

"Tôi nghĩ danh hiệu này mang lại sự tự do. Ngay cả khi thua ở những trận chung kết trong tương lai, tôi vẫn là một nhà vô địch Grand Slam. Điều đó giúp tôi tự tin hơn rất nhiều.", anh nói.

Zverev: 'Danh hiệu Roland Garros mang lại cho tôi sự tự do' 846110
Zverev (phải) đã gặp vô vàn khó khăn trước Flavio Cobolli trước khi khẳng định bản lĩnh ở set 5 quyết định.

Dù được đánh giá là ứng viên hàng đầu sau khi nhiều tên tuổi lớn như Jannik Sinner và Novak Djokovic sớm dừng bước, Zverev thừa nhận bản thân đã chịu áp lực rất lớn trong trận chung kết với Cobolli.

"Tôi thực sự căng thẳng hôm nay. Có lúc tôi cảm thấy mình không kiểm soát được cảm xúc. Nhưng rồi chính sự căng thẳng ấy khiến tôi phải buông bỏ và thi đấu tự do hơn.", tay vợt người Đức chia sẻ.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm