Tuyển futsal Indonesia trở thành tâm điểm bàn luận của người hâm mộ Đông Nam Á sau thất bại trước Cape Verde. Nhiều bình luận chỉ trích màn trình diễn bạc nhược của đội bóng xứ vạn đảo trước đối thủ kém tới 119 bậc trên bảng xếp hạng thế giới.
Thất bại 0-2 trước Cape Verde tại Copa das Nacoes de Futsal 2026 sáng 17/10 khiến Indonesia phải nhận nhiều lời chỉ trích trên các diễn đàn bóng đá. Không chỉ CĐV nhà bày tỏ sự thất vọng, người hâm mộ các nước Đông Nam Á cũng tham gia bàn luận về màn trình diễn của thầy trò HLV Hector Souto.
Tâm điểm tranh luận là khoảng cách lớn về thứ hạng giữa hai đội. Indonesia đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng futsal nam FIFA, còn Cape Verde xếp thứ 133, thấp hơn tới 119 bậc. Tuy nhiên, đội bóng được đánh giá cao hơn lại thủng lưới hai lần chỉ trong hai phút và không thể ghi bàn trong phần còn lại của trận đấu.
“Hạng 14 thế giới mà chơi như vậy thì thật đáng thất vọng”, tài khoản Ful An nhận xét. Trong khi đó, Fabian Orie cho rằng Indonesia đã phải trả giá vì xem nhẹ đối thủ: “Đây là hậu quả của việc đánh giá thấp đối phương, hạng 14 lại thua hạng 133”.
Những so sánh giữa Indonesia với các đội tuyển trong khu vực cũng được khơi lại. Sau trận thua Brazil 0-3 một ngày trước đó, đã xuất hiện ý kiến đem kết quả của Indonesia đối chiếu với những thất bại của các đội Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam, trước đối thủ này. Bởi vậy, khi Indonesia tiếp tục thua Cape Verde, câu chuyện lập tức trở thành đề tài để một số tài khoản châm chọc.
“Đá như vậy mà cũng đòi so sánh với Việt Nam sao?”, một tài khoản đặt câu hỏi. Bình luận từ CĐV Thái Lan khác nhắc tới thành tích tại đấu trường thế giới: “Giờ thì hiểu vì sao Việt Nam và Thái Lan đi World Cup còn Indonesia thì không rồi chứ?”.
Bên cạnh những màn so sánh, khả năng tận dụng cơ hội của Indonesia cũng bị đặt dấu hỏi. Đội bóng xứ vạn đảo tạo ra nhiều tình huống dứt điểm sau khi bị dẫn trước, nhưng Syauqi Saud, Rio Pangestu hay Samuel Eko đều không thể ghi bàn. Ngay cả phương án power-play được triển khai từ phút 32 cũng không mang lại hiệu quả.
“Ra về mà chẳng ghi nổi một bàn thắng nào… Vỗ tay nào”, tài khoản Andry A Azies mỉa mai. Trong khi đó Moh Maskam chỉ ra vấn đề trong những pha xử lý cuối cùng: “Dứt điểm quá tệ, và tệ hơn là họ thi đấu cực kỳ thiếu tự tin”.
Trước Cape Verde, Indonesia thủng lưới liên tiếp ở phút thứ sáu và thứ bảy, sau đó không thể gượng dậy dù còn nhiều thời gian. Các cơ hội của Syauqi Saud, Rio Pangestu và Samuel Eko đều trôi qua, còn phương án power-play từ phút 32 cũng không giúp đội bóng này tìm được bàn gỡ. Những nỗ lực tấn công vì thế chỉ làm nổi bật sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm. Indonesia sẽ xuống chơi trận tranh hạng năm sau khi đứng cuối bảng A. Trận đấu còn lại là cơ hội để thầy trò HLV Hector Souto cải thiện khâu dứt điểm và tìm kiếm chiến thắng đầu tiên, qua đó phần nào xoa dịu sự thất vọng của người hâm mộ.
Indonesia sẽ xuống chơi trận tranh hạng năm sau khi đứng cuối bảng A. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Hector Souto tìm kiếm chiến thắng đầu tiên, phần nào xoa dịu sự thất vọng của người hâm mộ nước nhà và vớt vát danh dự sau những lời mỉa mai từ CĐV Đông Nam Á.
















