Việc truyền thông Indonesia lôi trận thua của Việt Nam và Thái Lan tại World Cup ra so sánh với trận giao hữu của đội nhà trước Brazil đã châm ngòi cho làn sóng tranh cãi gay gắt từ người hâm mộ Đông Nam Á.
Mới đây, tuyển futsal Indonesia vừa khép lại trận đấu mở màn tại giải giao hữu Copa das Nacoes 2026 diễn ra ở Brazil bằng thất bại 0-3 trước đội bóng số 1 thế giới. Dù đây là một kết quả tương đối khả quan về mặt tỷ số, nhưng cách truyền thông xứ vạn đảo ăn mừng lại vô tình kích hoạt một cuộc khẩu chiến nảy lửa khắp cõi mạng Đông Nam Á.
Ngay sau trận đấu, trang fanpage Sepakbola Indonesia Fansbook III cùng hàng loạt kênh truyền thông nước này đã lập tức đăng bài thống kê nghiêng về phía đội nhà. Đáng nói, họ công khai lôi hai thất bại cùng với tỷ số 1-9 của tuyển futsal Việt Nam (tại World Cup 2021) và Thái Lan (tại World Cup 2024) ra so sánh trực tiếp với trận thua 0-3 của Indonesia. Hành động ngầm đề cao bản thân bằng cách "dìm hàng" hai ông lớn khu vực đã nhanh chóng nhận gáo nước lạnh từ người hâm mộ.
Sự so sánh thiếu tự trọng này lập tức hứng chịu hàng ngàn bình luận công kích và mỉa mai gay gắt từ các diễn đàn bóng đá lớn trong khu vực như ASEAN Football.
Người hâm mộ Việt Nam lập tức phản pháo đanh thép trước thái độ tự mãn của CĐV Indonesia: "Thật sự không hiểu nổi, Indonesia khát khao vượt Việt Nam, Thái Lan đến thế sao? Lôi một trận giao hữu vô thưởng vô phạt ra so sánh với đấu trường World Cup - nơi mà các bạn còn chưa một lần trong đời được hít thở không khí? Nếu thích thống kê giao hữu thì nên nhớ Việt Nam từng quật ngã chính Brazil 3-2 vào năm 2013 đấy!".
CĐV Thái Lan cũng không giấu nổi sự bất bình trước chiêu trò truyền thông rẻ tiền: "Đấu trường World Cup là nơi Brazil đá hết sức với đội hình mạnh nhất để đua hiệu số. Còn ở giải giao hữu, họ chỉ đá giữ chân. Đừng lấy sự khập khễnh đó ra để tự ngộ nhận trình độ của mình đã vươn tầm châu lục!".
Trong khi đó, ngay cả một số CĐV trung lập từ Malaysia cũng lên tiếng nhắc nhở: "Chúc mừng Indonesia vì đã hạn chế bàn thua, nhưng việc truyền thông của các bạn liên tục so sánh thiếu tự trọng chỉ làm hình ảnh bóng đá nước nhà trở nên xấu đi trong mắt bạn bè khu vực mà thôi".
Việc lấp liếm sự chênh lệch giữa một giải đấu giao hữu thử nghiệm và sân chơi World Cup khắc nghiệt nhất hành tinh đã biến màn thể hiện khen được của Indonesia thành trò cười cho cõi mạng. Đây chắc chắn là bài học đắt giá cho truyền thông xứ vạn đảo về bài toán tôn trọng đối thủ trước khi muốn khẳng định vị thế tại Đông Nam Á.
















