Indonesia thua sốc đội bóng kém 119 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Tân Kiệt Tân Kiệt
Thứ bảy, 17/10/2026 09:28 AM (GMT+7)
A A+

Tuyển futsal Indonesia bất ngờ thua trắng Cape Verde, đối thủ đứng dưới tới 119 bậc trên bảng xếp hạng futsal nam FIFA, trong cuộc đối đầu sáng 17/10.

Khoảng cách lớn về thứ hạng không giúp Indonesia tránh khỏi thất bại đau đớn tại giải giao hữu Copa das Nacoes de Futsal 2026 ở Brazil. Đoàn quân của HLV Hector Souto thủng lưới hai lần chỉ trong hai phút đầu trận, sau đó bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Cape Verde và chấp nhận thua 0-2.

Trước cuộc đối đầu, Indonesia được đánh giá cao hơn hẳn khi đang đứng thứ 14 thế giới, trong khi Cape Verde chỉ xếp thứ 133.   Tuy nhiên, Cape Verde đã sớm cho thấy thứ hạng không phản ánh đầy đủ những khó khăn họ có thể gây ra cho Indonesia. Sau những phút đầu thăm dò tại nhà thi đấu Max Rosenmann, đại diện châu Phi bất ngờ vượt lên ở phút thứ sáu. Từ đường chuyền thuận lợi của Fred Almeida, Fabio Miguel Semedo Barros tận dụng cơ hội để mở tỷ số.

Chỉ một phút sau, Indonesia tiếp tục nhận đòn đau. Lần này, Fred Almeida trực tiếp lập công sau đường chuyền xuyên tuyến của Domingos Xavier Pinto Gomes, nhân đôi cách biệt cho Cape Verde. Hai bàn thua liên tiếp đẩy thầy trò HLV Hector Souto vào thế phải rượt đuổi từ rất sớm.

Untitled Design - 2026-10-16T091137.079
Khởi đầu nhiều hy vọng ở trận ra quân gặp Brazil, tuyển Futsal Indonesia lại ngay lập tức khiến CĐV nhà thất vọng với trận thua trước Cape Verde (Ảnh: Timnas Futsal Indonesia)

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha yêu cầu các học trò mạnh dạn tấn công, nhưng Indonesia gặp nhiều khó khăn trước khả năng tổ chức phòng ngự của đối thủ. Phút 15, Syauqi Saud tung cú sút mạnh nhưng bóng đi chệch khung thành. Đến phút 19, nỗ lực dứt điểm bằng chân trái của Yogi Saputra cũng không thắng được thủ môn Cape Verde.

Sau giờ nghỉ, Indonesia đẩy cao nhịp độ và di chuyển tích cực hơn nhằm tìm bàn rút ngắn cách biệt. Syauqi Saud tiếp tục thử sức với cú sút từ ngoài khu vực cấm địa, song bóng lại đi vọt xà. Những cơ hội sau đó của Rio Pangestu và Samuel Eko cũng lần lượt bị thủ môn đối phương hóa giải.

Việc dồn lên tấn công khiến hàng thủ Indonesia trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Phút 29, Wilson Cabral có cơ hội nới rộng cách biệt cho Cape Verde từ một tình huống bóng bật ra, nhưng cú sút của cầu thủ này đi quá cao. Ngay sau đó, Indonesia đáp trả bằng pha phản công nhanh, song Syauqi Saud vẫn không thể đánh bại thủ môn đối phương.

Trong nỗ lực xoay chuyển tình thế, Indonesia chuyển sang chơi power-play từ phút 32, đưa Muhammad Iqbal và Kareth luân phiên đảm nhiệm vai trò thủ môn dâng cao để tăng quân số tấn công. Dù tạo thêm được cơ hội, đội bóng Đông Nam Á vẫn thiếu sự chính xác ở những pha xử lý quyết định. Samuel Eko bỏ lỡ một tình huống đáng chú ý ở phút 36 khi dứt điểm vọt xà trong khu vực cấm địa.

Thất bại 0-2 khiến Indonesia khép lại vòng bảng với hai trận toàn thua, thủng lưới năm lần và không ghi được bàn nào. Với người hâm mộ xứ vạn đảo, kết quả này càng khó chấp nhận khi đội nhà để tuột vé vào bán kết vào tay đối thủ kém tới 119 bậc trên bảng xếp hạng thế giới.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm