Một mình sang Indonesia cổ vũ Thể Công Viettel trước Persib Bandung, Khôi Nguyên gây chú ý khi xuất hiện giữa 15.000 khán giả chủ nhà. Chàng trai 19 tuổi chia sẻ về trải nghiệm đặc biệt, gần 2.000 tin nhắn nhận được chỉ sau một đêm và quyết tâm tiếp tục sang Hàn Quốc cổ vũ đội bóng.
Nội dung chính
Khôi Nguyên, 19 tuổi, đến từ TP.HCM, bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng bóng đá Indonesia sau chuyến đi đến Soreang cổ vũ Thể Công Viettel tại AFC Champions League Two. Giữa khoảng 15.000 khán giả chủ nhà, hình ảnh chàng trai Việt Nam mang theo lá cờ đội bóng áo lính nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.
Theo câu chuyện được chia sẻ, Nguyên thu hút gần 20.000 lượt xem trên Instagram, phần lớn đến từ các tài khoản Indonesia. Nhiều cộng đồng bóng đá Đông Nam Á đăng tải hình ảnh của cậu, thậm chí 5-6 phóng viên địa phương tìm đến phỏng vấn ngay trong đêm. CĐV Indonesia còn gọi Nguyên là “Man of The Match”, dù Viettel không có được kết quả như mong đợi.
Sự nổi tiếng đến bất ngờ khiến chàng trai trẻ vừa thích thú, vừa có phần lo lắng. Nguyên kể: “Hôm qua tôi phải tắt điện thoại rồi ngủ đấy. Gần 2k người spam tin nhắn”. Đằng sau sức hút ấy là tình yêu dành cho Thể Công Viettel, đội bóng mà cậu đã theo dõi và cổ vũ suốt sáu năm qua.
Sáu năm yêu Viettel, không ngại những chuyến đi xa
Tình yêu của Khôi Nguyên với đội bóng áo lính bắt đầu từ mùa giải 2020, khi Viettel đăng quang V.League trên sân Thống Nhất giữa giai đoạn bóng đá chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Từ đó, cậu duy trì thói quen di chuyển khoảng 8-10 chuyến bay mỗi năm để trực tiếp theo dõi đội bóng, từ Hà Nội đến Đà Nẵng, Quảng Nam hay Pleiku.
Những chuyến đi đôi khi ảnh hưởng đến lịch học, nhất là khi Viettel thi đấu vào Chủ nhật và Nguyên phải bay về TP.HCM vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, điều đó không khiến cậu chùn bước. Nguyên chia sẻ: “Mình thích không khí ở sân, và cũng vì tin tưởng đội bóng mình cổ vũ, nên mình chọn đi xa để được trực tiếp xem đội mình”.
Vượt nỗi sợ ở Indonesia, tiếp tục hành trình đến Hàn Quốc
Chuyến đi đến Soreang là trải nghiệm đặc biệt hơn cả với Nguyên. Lần đầu theo chân Viettel đến địa điểm xa như vậy, cậu không tránh khỏi bỡ ngỡ. Sự giúp đỡ của những người bạn Indonesia giúp chàng trai Việt Nam tự tin hơn khi bước vào sân nhà Persib Bandung, nơi các Bobotoh (biệt danh dành cho CĐV Persib Bandung) liên tục hò reo và tạo sức ép mỗi khi có những pha tranh chấp quyết liệt.
Dù vậy, bầu không khí cuồng nhiệt cũng khiến Nguyên ấn tượng mạnh. Cậu hài hước nhận xét: “May là sân này không mái vòm chứ nếu có thì không biết âm thanh còn khủng khiếp đến thế nào”. Trải nghiệm giữa khoảng 15.000 CĐV chủ nhà mang đến cả sự phấn khích lẫn áp lực, nhưng không làm thay đổi quyết tâm đồng hành cùng đội bóng.
Khi được hỏi về khả năng sang Hàn Quốc cổ vũ Viettel trong trận gặp Seoul FC, Nguyên khẳng định: “Mình đã đặt vé từ lúc mới có kết quả bốc thăm rồi”. Điều đó cho thấy chuyến đi tiếp theo đã nằm trong kế hoạch từ trước khi cậu nổi tiếng trên mạng xã hội Indonesia.
Theo câu chuyện được chia sẻ, hành trình của Khôi Nguyên là minh chứng cho tình yêu bóng đá không chỉ được đo bằng chiến thắng. Dù Viettel chưa đạt kết quả kỳ vọng tại AFC Champions League Two, chàng trai 19 tuổi vẫn sẵn sàng vượt khoảng cách và nỗi lo để sát cánh cùng đội bóng, với hy vọng những chuyến đi tới sẽ có thêm CĐV Việt Nam đồng hành.
















