Sir Alex Ferguson ở tuổi 84 thừa nhận lo ngại về nguy cơ mất trí nhớ sau sự nghiệp bóng đá, đồng thời chia sẻ câu chuyện xúc động về người anh Martin.
Trong cuộc chia sẻ với The Observer, Sir Alex Ferguson thẳng thắn nói về nỗi lo sức khỏe khi bước sang tuổi 84. Cựu HLV Manchester United cho biết ông từng thực hiện rất nhiều pha đánh đầu trong sự nghiệp cầu thủ và điều này khiến ông không tránh khỏi suy nghĩ về nguy cơ mất trí nhớ khi về già.
Ferguson chia sẻ: "Tôi lo về điều đó vì thực hiện các pha đánh đầu rất nhiều. Tất cả cầu thủ đều như vậy. Mất trí nhớ là một thách thức đối với bất kỳ ai khi về già. Bạn lo lắng về nó rất nhiều."
Dù đề cập đến một vấn đề nghiêm túc, Máy sấy tóc vẫn giữ sự hài hước quen thuộc khi tự trấn an bản thân: "Mình 84 tuổi rồi. Nếu sống đến 85, mình sẽ ổn."
Nỗi lo này càng trở nên đặc biệt với Ferguson bởi anh trai Martin của ông đang phải đối mặt với chứng mất trí nhớ. Để có thể ở gần anh trai, cựu chiến lược gia MU từng mua một căn nhà tại Glasgow.
Ferguson cho biết Martin vẫn nhận ra ông, điều mà cựu HLV MU xem là một điều tuyệt vời. Trong quá trình đồng hành cùng anh trai, ông đặc biệt ấn tượng với Playlist for Life, tổ chức sử dụng những bài hát có ý nghĩa cá nhân để giúp người mắc chứng mất trí nhớ kết nối với ký ức.
Theo Playlist for Life, những giai điệu quen thuộc có thể giúp người sống với chứng mất trí nhớ gợi lại ký ức và tăng sự kết nối với gia đình, người chăm sóc. Ferguson trở thành đại sứ chính thức của tổ chức từ năm 2025 và thường xuyên tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức về sức mạnh của âm nhạc.
Cựu HLV MU cũng quyên góp 100.000 bảng cho tổ chức và chia sẻ danh sách những ca khúc gắn với cuộc đời mình, trong đó có các nghệ sĩ nổi tiếng như Frank Sinatra, Elvis Presley và The Beatles. Playlist for Life hiện vẫn giới thiệu danh sách âm nhạc cá nhân của Ferguson như một phần trong hoạt động của tổ chức.
Sau khi rời ghế HLV Manchester United năm 2013, Ferguson vẫn thường xuyên xuất hiện tại Old Trafford để cổ vũ đội bóng.
Ở tuổi 84, huyền thoại người Scotland từng trải qua nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, nhưng vẫn duy trì tinh thần lạc quan. Nỗi lo về mất trí nhớ vì thế không khiến Ferguson rời xa cuộc sống bóng đá. Trái lại, ông tiếp tục dành thời gian cho MU và những hoạt động cộng đồng có ý nghĩa. Với người hâm mộ Manchester United, Ferguson không chỉ là biểu tượng của một kỷ nguyên thành công mà còn là hình ảnh của sự mạnh mẽ và lạc quan trước những thử thách của tuổi tác.


















