Cristiano Ronaldo được cho là có động thái đầy ẩn ý trên mạng xã hội sau khi rời tuyển Bồ Đào Nha, khiến mối quan hệ giữa CR7 với đội tuyển và HLV Jorge Jesus tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận.
Cristiano Ronaldo chưa đưa ra bất kỳ phát biểu mới nào, nhưng một hành động trên Instagram của siêu sao Al Nassr đang khiến bóng đá Bồ Đào Nha dậy sóng.
Theo truyền thông quốc tế, Ronaldo đã nhấn thích một video đăng tải phát biểu của cựu tuyển thủ Brazil Felipe Melo. Đáng chú ý, nội dung video trực tiếp chỉ trích cách bóng đá Bồ Đào Nha đối xử với CR7, đồng thời so sánh với cách Argentina bảo vệ và tôn trọng Lionel Messi.
Trong đoạn video, Felipe Melo cho rằng có sự khác biệt rất lớn giữa cách người Bồ Đào Nha đối xử với Ronaldo và cách người Argentina dành sự tôn trọng cho Messi: "Có một sự khác biệt kỳ quặc trong cách người Bồ Đào Nha đối xử với Cristiano Ronaldo và cách người Argentina đối xử với Lionel Messi."
Cựu tiền vệ Brazil cũng cho rằng Ronaldo thậm chí nhận được nhiều sự tôn trọng từ các đối thủ hơn là từ chính những người đồng đội tại tuyển Bồ Đào Nha.
Melo đặc biệt nhắc tới Rasmus Hojlund, cầu thủ từng công khai ngưỡng mộ Ronaldo. Theo ông, phản ứng của Hojlund sau trận đấu là minh chứng cho vị thế đặc biệt của CR7 trong thế giới bóng đá: "Tôi thấy các đối thủ dành nhiều sự tôn trọng hơn khi họ thi đấu với Cristiano Ronaldo. Hôm qua, Hojlund đã rất tức giận với Jorge Jesus vì thần tượng của anh ấy là Cristiano. Điều đó sai... không ai có thể sánh được với Cristiano Ronaldo. Bạn không thể để anh ấy ra đi như thể không có chuyện gì xảy ra."
Việc Ronaldo nhấn thích video này lập tức được xem như một dấu hiệu cho thấy anh có thể đồng tình với những quan điểm của Melo. Tuy nhiên, CR7 chưa trực tiếp xác nhận điều đó.
Động thái của Ronaldo xuất hiện không lâu sau khi anh rời trại tập trung tuyển Bồ Đào Nha. CR7 không được sử dụng trong trận gặp Na Uy và sau đó được thông báo rằng anh sẽ không đá chính trước Đan Mạch. Ronaldo quyết định rời đội tuyển và tuyên bố sẽ tiết lộ sự thật vào thời điểm thích hợp.
Trong khi đó, HLV Jorge Jesus mới nhất đã bất ngờ mở cửa cho Ronaldo trở lại. HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha khẳng định nếu CR7 muốn tiếp tục thi đấu cho đội tuyển, anh hoàn toàn có thể trở lại và quyết định cuối cùng nằm ở chính Ronaldo.
Bồ Đào Nha thậm chí đã giành quyền vào tứ kết Nations League dù không có Ronaldo. Tuy nhiên, với 146 bàn sau 234 trận, CR7 vẫn là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển.


















