U17 Việt Nam gây tiếc nuối lớn khi thua ngược U17 Hàn Quốc 1-4 dù dẫn trước tới phút 83, khiến truyền thông Đông Nam Á bất ngờ trước màn sụp đổ cuối trận.
Truyền thông Đông Nam Á đã có nhiều phản ứng tiếc nuối sau thất bại 1-4 của U17 Việt Nam trước U17 Hàn Quốc tại VCK U17 châu Á 2026. Trong đó, trang bóng đá khu vực Seasia Goal tỏ ra bất ngờ khi thầy trò HLV Cristiano Roland đánh rơi lợi thế chỉ trong ít phút cuối trận.
Trang này viết đầy cảm thán: “Chuyện gì vừa xảy ra vậy? U17 Việt Nam đã dẫn 1-0 cho tới phút 83 và ở rất gần tấm vé trực tiếp dự U17 World Cup. Nhưng Hàn Quốc khiến tất cả choáng váng khi lội ngược dòng trong 10 phút để thắng 4-1.”
Ở trận đấu này, U17 Việt Nam đã chơi đầy quả cảm trước đối thủ được đánh giá vượt trội. Sau quãng thời gian đầu chịu sức ép lớn từ U17 Hàn Quốc, đại diện Đông Nam Á bất ngờ vượt lên ở phút 33. Đào Quý Vương tung đường chọc khe thông minh để Lê Sỹ Bách băng xuống dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số 1-0.
Trong phần lớn thời gian còn lại, U17 Việt Nam phòng ngự đầy kiên cường. Thủ môn Lý Xuân Hòa liên tục có những pha cứu thua xuất sắc, khiến các chân sút Hàn Quốc gặp rất nhiều khó khăn. Khi trận đấu trôi dần về những phút cuối, nhiều người đã nghĩ đến chiến thắng lịch sử cho đại diện Việt Nam.
Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra ở phút 85 khi An Sun-hyun sút phạt đẹp mắt gỡ hòa 1-1. Chỉ ít phút sau, hàng thủ U17 Việt Nam mất tập trung khi cho rằng đối phương đã việt vị, tạo điều kiện để Hàn Quốc nâng tỷ số lên 2-1. Trong thế buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, U17 Việt Nam tiếp tục nhận thêm hai bàn thua ở các phút 88 và 90+2, khép lại trận đấu với thất bại nặng nề 1-4.
Seasia Goal cũng nhấn mạnh rằng U17 Việt Nam vẫn chưa hết cơ hội. Trang này nhận định đội bóng áo đỏ buộc phải đánh bại U17 UAE ở lượt trận cuối để giành vé vào tứ kết cùng suất dự U17 World Cup. Trong trường hợp hòa UAE, U17 Việt Nam sẽ phải chờ U17 Yemen không thắng trước U17 Hàn Quốc mới có thể đi tiếp.
Hin















