Dù để thua 1-4 trước U17 Hàn Quốc tại AFC U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam vẫn nhận nhiều lời động viên từ CĐV châu Á sau màn trình diễn đầy nỗ lực và quả cảm.
U17 Việt Nam đã có hơn 80 phút thi đấu đầy quả cảm trước U17 Hàn Quốc, nhưng sự thiếu tập trung ở cuối trận khiến thầy trò HLV Cristiano Roland thua ngược 1-4 tại AFC U17 châu Á 2026. Dù vậy, nhiều CĐV châu Á vẫn dành lời động viên cho đại diện Đông Nam Á.
Một CĐV Indonesia bình luận: “Tỷ số không phản ánh hết trận đấu. U17 Việt Nam đã chơi rất hay suốt hơn 80 phút trước Hàn Quốc.”
Tài khoản đến từ Thái Lan viết: “Các cầu thủ Việt Nam còn trẻ nhưng tinh thần chiến đấu rất tuyệt vời. Đừng bỏ cuộc trước trận gặp UAE.”
Một CĐV Malaysia nhận xét: “Việt Nam khiến Hàn Quốc gặp rất nhiều khó khăn. Đây vẫn là màn trình diễn đáng khen.”
Trong khi đó, một người hâm mộ Iraq động viên: “Hãy ngẩng cao đầu. Thất bại này sẽ giúp U17 Việt Nam trưởng thành hơn trong tương lai.”
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Hàn Quốc tràn lên tấn công mạnh mẽ với sức ép lớn về phía khung thành U17 Việt Nam. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Cristiano Roland đã cho thấy sự tập trung và kỷ luật trong khâu phòng ngự. Các hậu vệ bọc lót tốt cho nhau, trong khi thủ môn Lý Xuân Hòa liên tiếp có những pha cứu thua xuất sắc.
Sau khoảng hơn 30 phút chịu sức ép, U17 Việt Nam bất ngờ tạo nên khác biệt. Phút 33, Đào Quý Vương tung đường chọc khe tinh tế để Lê Sỹ Bách băng xuống dứt điểm chéo góc hiểm hóc, mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ. Bàn thắng khiến nhiều người hâm mộ châu Á bất ngờ khi U17 Việt Nam bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 1-0.
Sang hiệp hai, U17 Hàn Quốc tiếp tục dồn ép nghẹt thở. Dù Lý Xuân Hòa chơi cực kỳ xuất thần với hàng loạt pha cứu thua, đại diện Đông Á cuối cùng vẫn tìm được bàn gỡ ở phút 83 nhờ cú sút phạt đẹp mắt của An Sun-hyun.
Chỉ ba phút sau, hàng thủ U17 Việt Nam mắc sai lầm khi tưởng đối thủ đã việt vị, tạo điều kiện để U17 Hàn Quốc ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Khi đội hình dâng cao tìm bàn gỡ, U17 Việt Nam tiếp tục nhận thêm hai bàn thua ở các phút 88 và 90+2, khép lại thất bại 1-4 đầy tiếc nuối.
Kết quả này khiến U17 Việt Nam đánh mất ngôi đầu bảng vào tay U17 Hàn Quốc sau hai lượt trận. Ở lượt đấu cuối, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ chạm trán U17 UAE trong trận đấu mang ý nghĩa quyết định.
Dù thất bại đậm ở cuối trận, nhiều CĐV châu Á vẫn lên tiếng động viên U17 Việt Nam sau màn trình diễn kiên cường trước ông lớn của bóng đá châu lục.
Hoàng Cầm













