Dù giành chiến thắng đậm 4-1, truyền thông Hàn Quốc vẫn thừa nhận sự bế tắc trong phần lớn thời gian trận đấu trước hàng phòng ngự tổ chức cực tốt của thầy trò HLV Cristiano Roland.
U17 Việt Nam đã ở rất gần một chiến thắng chấn động trước ứng cử viên vô địch U17 Hàn Quốc trong trận đấu tối 10/5 tại Jeddah. Xây dựng một lối chơi phòng ngự phản công khoa học, đội bóng áo đỏ đã khiến dàn sao trẻ xứ Kim chi hoàn toàn bất lực trong hơn 80 phút thi đấu. Phút 31, cả sân vận động sững sờ khi Lê Sỹ Bách thoát xuống sau một pha phản công tốc độ, dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số cho Việt Nam.
Suốt hiệp một và phần lớn hiệp hai, U17 Hàn Quốc kiểm soát bóng vượt trội nhưng vấp phải "bức tường" đỏ kiên cố. Thủ môn Xuân Hòa đã có một ngày thi đấu xuất thần khi liên tục cản phá các cú dứt điểm cận thành của Jung Ha-won.
Tờ Money Today thừa nhận: "Hàn Quốc duy trì kiểm soát bóng cao nhưng gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự lùi sâu của Việt Nam. Thay vào đó, họ tạo ra những khoảnh khắc nguy hiểm do những pha phản công gián đoạn của đối thủ".
Trong khi đó, Nate News mô tả chiến thắng của U17 Hàn Quốc như một màn thoát hiểm ngoạn mục: “Cơn mưa 4 bàn thắng bắt đầu từ phút 38 hiệp hai khi thất bại tưởng chừng đã cận kề”.
Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 84 khi An Sun-hyun sút phạt đẹp mắt gỡ hòa 1-1. Chỉ ít phút sau, Nam Ian nâng tỷ số lên 2-1 trong tình huống gây tranh cãi khi các cầu thủ Việt Nam cho rằng đối phương đã việt vị. Tinh thần sa sút khiến U17 Việt Nam không còn giữ được sự chắc chắn như trước đó.
An Ju-wan rồi Kim Ji-woo tiếp tục ghi thêm hai bàn trong những phút cuối, khép lại màn ngược dòng 4-1 cho đại diện Đông Á.
Tờ Money Today gọi đây là “màn lội ngược dòng đầy kịch tính”, đồng thời nhấn mạnh Hàn Quốc ghi tới bốn bàn chỉ trong ít phút cuối trận. Báo Hàn cũng dành lời khen cho khả năng phản công và tinh thần chiến đấu của U17 Việt Nam, đội đã khiến đối thủ gặp rất nhiều khó khăn trong hơn 80 phút thi đấu.
Sau hai lượt trận, U17 Hàn Quốc có 4 điểm và tạm dẫn đầu bảng C. U17 Việt Nam đang sở hữu 3 điểm, xếp thứ hai sau khi U17 Yemen thắng U17 UAE 3-2.
Ở lượt trận cuối, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 UAE trong trận đấu quyết định cơ hội đi tiếp, còn U17 Hàn Quốc đối đầu U17 Yemen. Dù thất bại nặng nề, màn trình diễn trước Hàn Quốc vẫn cho thấy U17 Việt Nam đủ khả năng cạnh tranh với các đội mạnh châu lục nếu duy trì được sự tập trung trong thời điểm quyết định.
Kịch bản nào để U17 Việt Nam giành vé dự U17 World Cup?
AFC phản ứng khi U17 Việt Nam tạo tỷ số siêu khó tin với Hàn Quốc
Ngọc Thanh













