CĐV Đông Nam Á thốt lên 1 điều khi U17 Việt Nam suýt thắng Hàn Quốc

QH QH
Thứ hai, 11/05/2026 01:23 AM (GMT+7)
A A+

Dù thua U17 Hàn Quốc nhưng U17 Việt Nam vẫn nhận được nhiều lời động viên từ CĐV Đông Nam Á.

U17 Việt Nam đã khiến người hâm mộ Đông Nam Á tự hào dù để thua ngược 1-4 trước U17 Hàn Quốc ở những phút cuối trận. Trước đối thủ được đánh giá vượt trội, đại diện Việt Nam vẫn thi đấu đầy quả cảm và thậm chí còn vươn lên dẫn trước trong hiệp 1 nhờ pha lập công đẹp mắt của Lê Sỹ Bách. Trong phần lớn thời gian trận đấu, hàng thủ U17 Việt Nam chơi cực kỳ kiên cường còn thủ môn Lý Xuân Hòa liên tiếp cứu thua xuất sắc.

Tuy nhiên, sức ép quá lớn từ U17 Hàn Quốc khiến U17 Việt Nam không thể đứng vững ở những phút cuối. Đại diện Đông Á ghi liền bốn bàn chỉ trong ít phút cuối trận để hoàn tất màn ngược dòng thắng 4-1. Dù vậy, màn trình diễn của U17 Việt Nam vẫn nhận được vô số lời khen từ cộng đồng người hâm mộ Đông Nam Á, đặc biệt là tinh thần thi đấu quả cảm trước một ông lớn của bóng đá châu lục.

Vietnam-lead
U17 Việt Nam đã dẫn trước U17 Hàn Quốc gần như toàn bộ thời gian trận đấu

Một CĐV Indonesia bình luận: “Việt Nam đã chơi quá hay. Họ khiến Hàn Quốc gặp khó trong gần cả trận đấu. Tỷ số 1-4 không phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân”. Nhiều người cho rằng U17 Việt Nam chỉ sụp đổ vì xuống sức ở giai đoạn cuối trận sau khi phải chống đỡ quá nhiều sức ép.

Một CĐV Thái Lan viết: “Bóng đá trẻ luôn có bất ngờ và thay đổi rất nhanh. Việt Nam đã ở rất gần một kết quả lịch sử. Dù thua nhưng họ vẫn cho thấy bản lĩnh và tinh thần chiến đấu đáng nể”. Không ít ý kiến cũng dành lời khen cho lối chơi phòng ngự kỷ luật của đại diện Việt Nam.

CĐV Đông Nam Á thốt lên 1 điều khi U17 Việt Nam suýt thắng Hàn Quốc 832280
10 phút cuối, U17 Việt Nam đã phải nhận tới 4 bàn thua liên tiếp

Trong khi đó, nhiều người hâm mộ Malaysia đặc biệt ấn tượng với thủ môn Lý Xuân Hòa. “Nếu không có thủ môn này, Việt Nam có thể đã thua sớm hơn rất nhiều. Cậu ấy thực sự là ngôi sao của trận đấu”, một tài khoản nhận xét. Một số CĐV khác cũng đánh giá cao tinh thần không bỏ cuộc của U17 Việt Nam dù liên tục bị ép sân.

Khép lại, đông đảo CĐV Đông Nam Á bày tỏ hy vọng cả U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc sẽ cùng đi tiếp ở bảng đấu này. “Việt Nam đại diện cho tinh thần Đông Nam Á. Họ không ngại đối đầu với các đội mạnh của châu Á và luôn chiến đấu tới phút cuối cùng”, một người hâm mộ Philippines bình luận sau trận đấu.

CĐV Hàn Quốc phản ứng dữ dội khi đánh bại U17 Việt Nam cực khó tin

Thua đáng tiếc Hàn Quốc, U17 Việt Nam vẫn còn hy vọng dự World Cup

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm