HLV Pep Guardiola tỏ ra hài hước nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc khi nói về Erling Haaland, sau khi chân sút người Na Uy lập cú đúp giúp Man City thắng Everton 2-0 tại vòng 11 Ngoại hạng Anh.
Sau mùa giải 2024-25 bị chấn thương hành hạ, Haaland đang cho thấy anh đã thực sự hồi sinh mạnh mẽ ở mùa này. Tính cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG, tiền đạo 25 tuổi đã ghi hơn 20 bàn, trong đó 14 bàn cho Man City. Riêng tại Premier League, Haaland đang dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng, hơn đối thủ xếp sau Antoine Semenyo tới 5 bàn.
Trận gặp Everton một lần nữa chứng kiến bản năng săn bàn đáng sợ của Haaland, khi anh ghi liền hai bàn trong vòng 5 phút giữa hiệp hai, giúp Man City giành trọn 3 điểm để tạm vươn lên vị trí thứ hai trên BXH. Trước đó, trong loạt trận quốc tế, Haaland cũng lập hat-trick giúp Na Uy đè bẹp Israel 5-0 tại vòng loại World Cup.
Phát biểu sau trận, Pep Guardiola cười nói: “Tôi hơi thất vọng vì cậu ấy không ghi 4 hay 5 bàn! Đùa thôi, tôi thực sự hài lòng, nhưng đội bóng không thể chỉ dựa vào một mình Haaland. Các cầu thủ khác, đặc biệt là những tiền vệ tấn công, cầu thủ chạy cánh, phải biết chia sẻ gánh nặng ghi bàn.”
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng Man City cần đa dạng hóa khả năng tấn công: “Chúng tôi chơi để tạo cơ hội cho Erling, nhưng những cơ hội từ Savinho, Jeremy Doku hay Tijjani Reijnders, họ phải tận dụng. Nếu không, chúng tôi sẽ không đạt được mục tiêu. Ở đẳng cấp này, họ phải tự đòi hỏi bản thân nhiều hơn.”
Guardiola cũng thừa nhận đội bóng chơi chưa thực sự tốt trong hiệp một: “Đây là kiểu trận đấu điển hình sau kỳ nghỉ quốc tế, khi các cầu thủ mất nhịp. Everton dưới thời David Moyes chơi rất tổ chức và gây khó khăn với những đường bóng dài. Khi chúng tôi giành lại quyền kiểm soát, mọi thứ mới tốt hơn.”
Trong ba tuần tới, Man City sẽ phải thi đấu 6 trận trên cả hai đấu trường Premier League và Champions League, khởi đầu bằng chuyến làm khách Villarreal giữa tuần tới, rồi lần lượt gặp Aston Villa, Bournemouth và Liverpool. Guardiola cho biết ông sẽ phải xoay tua hợp lý để tránh tình trạng quá tải, đặc biệt là cho Haaland.
Dù Guardiola nói đùa về Haaland, nhưng ẩn sau đó là lời cảnh báo rõ ràng: Man City không thể sống bằng phong độ của một cá nhân, dù đó là “cỗ máy ghi bàn” đáng sợ nhất thế giới. Để tiếp lửa cho tham vọng vô địch, những Phil Foden, Jeremy Doku hay Omar Marmoush cũng cần bắt đầu ghi dấu ấn.




TN


















