MU đã thắng đội bét bảng Wolves với tỷ số 4-1. Các học trò của Ruben Amorim đáng khen với 3 điểm có được trước đối thủ nhưng nó cũng chưa hẳn là niềm vui trọn vẹn khi họ lại thủng lưới, Amorim vẫn nhìn ra nhiều thứ phải cải thiện hay như việc làm sao để xử lý "bài toán" vắng Mbeumo sắp tới...
Nội dung chính
MU không nên để thủng lưới vô duyên
Tân HLV Rob Edwards mới chỉ huấn luyện Bầy sói kể từ tháng 11 vừa qua và ông đã thừa hưởng một đội bóng đã trải qua 226 ngày không giành được chiến thắng nào tại Premier League. Họ đã thua bảy trận đấu trước đó tại Ngoại hạng Anh và không ghi được bàn nào trong 5 trận gần đây. Chúng ta cần nhấn mạnh chỗ không thể sút tung lưới đối thủ dù đội bóng đó là CLB nào đi chăng nữa. Một đội bóng yếu đến thế, tệ hại đến thế và chẳng còn thể kém hơn được nữa nhưng vẫn… tìm được cách xuyên thủng hàng phòng ngự của MU thì Ruben Amorim không thể nào vui.
Ở phút bù giờ thứ hai của hiệp 1, MU bị thủng lưới sau 1 tình huống bóng bổng - thứ uy hiếp và làm khổ họ kể từ khi Amorim lên nắm quyền cho tới lúc này. Tất nhiên, các phòng thủ bóng bổng của MU đã có sự tiến bộ nhưng nó không đồng đều. Thống kê chỉ ra là đã 8 trận liên tiếp Quỷ đỏ không thể giữ sạch lưới nhà ở Ngoại hạng Anh, ngay cả trước một Wolves yếu nhất giải đấu. Lần gần nhất MU không để thủng lưới lần nào là trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland tại Old Trafford ngày 4/10. Như vậy là hơn 2 tháng, MU cứ đá là sẽ để lót lưới ít nhất 1 bàn.
Rõ ràng, khi Lammens làm tốt vai trò trong khung gỗ thì các vệ tinh xung quanh anh vẫn chơi như "mơ ngủ", bao gồm cả những lúc "tỉnh táo" nhưng tổng thể, họ chưa làm tốt nhiệm vụ phòng thủ trên không. Nửa chặng đường của mùa giải 2025/26 sắp qua và Amorim đã có trọn vẹn 1 năm ở MU, vậy mà mọi thứ vẫn cứ trong quá trình cải thiện và hoàn thiện. Câu hỏi là bao giờ việc thủng lưới kiểu này sẽ chấm dứt? Amorim có nên chia tay ái tướng của mình để giúp MU mang về 1 chuyên gia cố định tốt hơn? Có lẽ tới lúc BLĐ MU nên vào cuộc để xử lý việc này hơn là để Amorim tự quyết.
Thực tế, trước khi bước vào trận đấu này, Man Utd từng có chuỗi trận thất vọng: hòa West Ham và thua Everton ngay trên sân nhà. Do đó, một trận thắng đậm trước đội bét bảng chưa đủ để khẳng định "cơn bĩ cực" đã qua. Đó là điều chắc chắn. Nói đơn giản chút, vui thôi nhưng cũng nên nhìn vào thực tế. Chuyên gia Jamie Carragher cũng chia sẻ quan điểm thận trọng này. Dù khen ngợi màn trình diễn của Man Utd, cựu trung vệ Liverpool vẫn cảnh báo: "Chúng ta luôn có cảm giác một kết quả tồi tệ đang rình rập ngay góc đường".
Sự lo ngại này hoàn toàn có cơ sở khi Man Utd mới chỉ giữ sạch lưới đúng một trận tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 10. Vị trí thứ 6 hiện tại có thể nhanh chóng biến mất nếu họ sẩy chân trước Bournemouth vào tuần tới. Bournemouth đang rất tệ nhưng MU cũng chưa chắc sẽ áp đảo.Người ta chỉ hi vọng rằng, khi không phải thi đấu ở cúp châu Âu, Amorim phải duy trì được sự ổn định cho MU bằng cách xử lý tốt các đội bị đánh giá thấp hơn chứ không phải lúc thăng hoa, lúc bi kịch như hiện nay.
Và..
Khi mọi thứ có vẻ đang vào guồng với MU, nỗi lo âu của HLV Amorim lại càng lớn bấy nhiêu. Bởi lẽ, những kiến trúc sư chính tạo nên thắng lợi tưng bừng này đang chuẩn bị rời nước Anh để tham dự Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON). Đó chính là Bryan Mbeumo. Tân binh người Cameroon, với cú dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-1 từ pha phối hợp mẫu mực. Bàn thắng ấy không chỉ quý giá về mặt điểm số, mà nó còn chứng minh Mbeumo chính là mảnh ghép tốc độ và trực diện mà hàng công Man Utd khao khát bấy lâu. Đây chắc chắn là tân binh hiệu quả nhất mà MU có được kể từ ngày Amorim lên nắm quyền. Nhưng trớ trêu thay, sự sắc bén ấy sắp sửa được "chuyển khẩu" về đội tuyển Cameroon để phục vụ cho tham vọng chinh phục lục địa đen.
Đó là thứ mà Amorim sẽ rất đau đầu bởi ngay cả "lựa chọn số 2" Amad Diallo cũng chẳng ngoại lệ. Amad Diallo đã có một ngày thi đấu như "lên đồng" trước Wolves bởi tốc độ, sự khéo léo và khôn ngoan của mình. Trước khi rời sân, ngôi sao người Bờ Biển Ngà đóng vai trò là "đường dẫn" trong mọi đợt lên bóng của Quỷ đỏ. Với 44 lần chạm bóng và liên tục khuấy đảo vòng cấm địa, Amad đã khiến các hậu vệ Wolves như Toti Gomes hay David Moller Wolfe có một ngày làm việc vất vả. Giờ thì, anh cũng chuẩn bị hội quân với ĐT Bờ Biển Ngà.
Ở tuyến dưới, Noussair Mazraoui – tuyển thủ Morocco – cũng chơi cực kỳ chững chạc, mang lại sự an tâm tuyệt đối bên hành lang phải của bộ ba trung vệ sau giai đoạn khởi đầu mùa giải đầy khó khăn vì những chấn thương. Tệ nhất là khi Mazraoui chiếm được sự tin tưởng của Amorim, Diallo và Mbeumo vào phom thì họ phải rời Old Trafford. Trận đấu gặp Bournemouth sắp tới có thể là lần cuối mà Amorim được phép sử dụng trọn vẹn "binh đoàn châu Phi" này trước khi họ vắng mặt trong giai đoạn khốc liệt của tháng 1
Sự vắng mặt này càng trở nên đáng sợ hơn khi nhìn vào danh sách bệnh binh hiện tại của Man Utd. Với việc tiền đạo Benjamin Sesko và trung vệ Matthijs de Ligt vẫn chưa thể trở lại, đội hình của Quỷ đỏ vốn đã mỏng manh nay lại càng trở nên khốn đốn vì những sự vắng mặt khác nhau. Dù Mason Mount đã ghi bàn trở lại và Bruno Fernandes tỏa sáng rực rỡ, họ vẫn cần thêm những điểm tựa từ những Amad Diallo, Mbeumo. Tài cầm quân của Amorim sẽ được thử thách cao độ khi nhóm cầu thủ châu Phi tạm rời đi.Nếu Amorim xử lý tốt, MU có cơ hội để mơ về vé dự Champions League mùa tới, còn không...thì hãy quên đi.






Duy mai















