DK đã bất ngờ để thua trước một đội tuyển bị xem là 'dưới cơ' mang tên BRO.
Trong khuôn khổ tuần 13 vòng bảng LCK Mùa Hè 2025, Dplus KIA đã nhận thất bại 0-2 đầy cay đắng trước OK Savings Bank BRION tại LoL Park, Seoul. Trận thua này dù không khiến DK mất đi vị trí dẫn đầu bảng Rise nhưng lại khiến khán giả không khỏi nghi ngờ về tính ổn định của đội tuyển này.
Phát biểu sau trận, HLV Kim “cvMax” Dae-ho thẳng thắn thừa nhận: “Đây là một trận thua hoàn toàn. Thực sự rất đau lòng nhưng chúng tôi phải tận dụng thất bại này để chuẩn bị tốt hơn cho phần còn lại của mùa giải”. Trong khi đó, hỗ trợ BeryL cũng ngắn gọn chia sẻ: “Thua một cách quá chóng vánh, tôi cảm thấy rất tiếc nuối và bực bội”.
Về nguyên nhân thất bại, HLV cvMax cho rằng quyết định cấm chọn ở ván 2 chính là bước ngoặt sai lầm: “Tôi đã tạo ra một thế trận khó ngay từ đầu. Chúng tôi buộc phải chơi trong thế bất lợi và cuối cùng tự sụp đổ. Ở ván 1 thì chúng tôi mắc nhiều lỗi nhỏ trong vận hành và giao tranh, khiến nhịp độ trở nên bế tắc”.
BeryL cũng bổ sung thêm: “Thực ra ván 1 chúng tôi đã kiểm soát không tệ trong 20 phút đầu, nhưng chỉ một sai lầm đã khiến tất cả sụp đổ. Tôi sẽ xem lại trận đấu để rút kinh nghiệm”.
Một trong những điểm yếu dễ thấy nhất của DK là việc đội hình giao tranh thiếu gắn kết. Về điều này, HLV cvMax thừa nhận: “Chúng tôi định lấy trục đường giữa và đường dưới để xoay quanh mục tiêu, nhưng ngay từ đầu thế trận đã đổ vỡ. Cả đội cố gắng xử lý trong thế bị động và càng đánh càng sai. Bản thân khâu cấm chọn cũng không hợp lý”.
Hướng về phần còn lại của mùa giải, HLV cvMax nhấn mạnh: “Mùa giải đã đi quá nửa chặng đường. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ cho những trận còn lại để ít nhất giành vé Play-in và đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ. Dù hôm nay thua trắng, chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu tới cùng”.
Trong khi đó, BeryL kết lại: “Đây là một trận đấu nhiều tiếc nuối. Chúng tôi phải nhanh chóng sửa chữa những vấn đề hôm nay nếu muốn đạt được thành tích có ý nghĩa”.




Tiến Vượng


















