Bài đăng ăn mừng mới nhất của bóng đá nữ Philippines về SEA Games 33 tiếp tục khơi lại tranh cãi cũ, khi nhiều người hâm mộ cho rằng chiến thắng trước Việt Nam gắn liền với sai lầm nghiêm trọng của trọng tài.
Một tuần sau khi SEA Games 33 khép lại, trang chủ Liên đoàn Bóng đá Philippines bất ngờ đăng tải thông điệp đầy cảm xúc: “Mới một tuần trước đây… nào ai biết đó chính là những ngày tháng đẹp nhất, khi chúng ta đang sống giữa giấc mơ”. Dòng trạng thái mang tinh thần ăn mừng ấy nhanh chóng lan truyền, nhưng đồng thời cũng châm ngòi cho làn sóng phản ứng dữ dội từ người hâm mộ Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
Nhiều cổ động viên Việt Nam tỏ ra tức giận khi cho rằng bóng đá nữ Philippines tiếp tục ca ngợi chiến thắng mà không nhắc đến tình huống gây tranh cãi trong trận chung kết. Một tài khoản bình luận gay gắt: “Nếu không có pha phất cờ việt vị khó tin của trọng tài Lào, lịch sử đã rẽ sang hướng khác”. Một ý kiến khác bày tỏ: “Ăn mừng thì được, nhưng ít nhất cũng nên nhắc đến bàn thắng hợp lệ của Việt Nam bị từ chối”.
Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Philippines cũng từng đăng tải bài viết tổng kết hành trình vô địch của đội nữ, hoàn toàn bỏ qua tình huống bàn thắng không được công nhận của Bích Thùy ở phút 30. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Philippines John Anthony Gutierrez khẳng định: “Philippines đến SEA Games không chỉ để tham dự, chúng tôi đến để chiến thắng và giành sự tôn trọng”. Theo ông, tấm HCV bóng đá nữ mang ý nghĩa biểu tượng cho bước chuyển mình mạnh mẽ của bóng đá nước này.
Từ góc nhìn Philippines, SEA Games 33 được xem là cột mốc lịch sử. Liên đoàn Bóng đá Philippines nhận định giải đấu khép lại bằng “một dấu mốc mang tính bước ngoặt, là màn trình diễn tập thể mạnh mẽ nhất của bóng đá và futsal Philippines tại SEA Games”.
Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines Abraham Tolentino cũng nhấn mạnh: “Việc đánh bại Thái Lan và Việt Nam, những nền bóng đá giàu truyền thống, khiến tấm HCV này càng thêm ý nghĩa”.
Dù vậy, tranh cãi vẫn xoay quanh trận chung kết bóng đá nữ. Sau 120 phút hòa 0-0, tuyển nữ Philippines giành chiến thắng 6-5 trên loạt luân lưu, với thủ môn Olivia McDaniel trở thành người hùng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng kết cục đã khác nếu bàn thắng hợp lệ của Việt Nam không bị từ chối bởi quyết định sai lầm của trọng tài Lào Phutsavan Chanthavong.
Không chỉ người hâm mộ Việt Nam, nhiều cổ động viên Đông Nam Á cũng lên tiếng. Một bình luận từ khu vực viết: “Bóng đá nữ Philippines tiến bộ là thật, nhưng SEA Games 33 vẫn để lại vết gợn vì sai lầm trọng tài”. Trong khi đó, cổ động viên Philippines lại bảo vệ đội nhà: “Chúng tôi thắng trên chấm luân lưu, đó là bản lĩnh và không ai có thể phủ nhận”.
Dù AFC không công bố án kỷ luật chính thức, nữ trọng tài Lào được dự đoán sẽ khó tiếp tục làm nhiệm vụ trong thời gian tới. Còn với người hâm mộ, mỗi bài đăng ăn mừng của Philippines lúc này lại vô tình khơi dậy ký ức chưa nguôi, biến chiến thắng lịch sử thành tâm điểm tranh cãi kéo dài sau SEA Games 33.




Ngọc Thanh
















