Carlos Alcaraz vẫn chưa biết thua là gì trong năm 2026 với phong độ hết sức "hủy diệt".
Tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi chỉ mất hơn 50 phút để đánh bại đối thủ người Pháp - Arthur Fils với tỉ số 6-2; 6-1 trong trận chung kết Qatar Open 2026, qua đó giành danh hiệu thứ 26 trong sự nghiệp và là lần đầu tiên đăng quang tại Doha.
Chiến thắng này đến ngay sau khi Alcaraz hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam sự nghiệp tại Australian Open hồi đầu tháng. Ở tuổi 22, tay vợt người Tây Ban Nha đang trải qua giai đoạn thăng hoa khi kéo dài chuỗi trận toàn thắng trong mùa giải lên con số 12, khẳng định vị thế của ngôi sao sáng nhất làng quần vợt nam.
"Tôi đến đây với khát khao chinh phục nhiều hơn nữa.", Alcaraz chia sẻ sau trận đấu. "Sau mỗi giải đấu, bạn phải tự đặt ra mục tiêu mới. Tôi thực sự tự hào về những gì mình và đội ngũ đã làm được, cả trong lẫn ngoài sân đấu. Đây là một khởi đầu rất mạnh mẽ cho năm nay".
Theo Carlitos, hành trình vừa qua không hề dễ dàng. Anh nhấn mạnh yếu tố tinh thần đóng vai trò then chốt: "Tôi phải mạnh mẽ về mặt tinh thần cùng đội ngũ của mình. Tôi đang chơi thứ quần vợt tuyệt vời và thực sự hạnh phúc. Chiếc cúp này có ý nghĩa rất lớn".
Ở phía bên kia chiến tuyến, Fils dù thất bại nhưng vẫn có một tuần thi đấu đáng nhớ. Tay vợt 21 tuổi đang dần lấy lại phong độ sau 8 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương. Trên hành trình vào chung kết, anh đánh bại nhiều đối thủ chất lượng như Jakub Mensik và Jiri Lehecka, qua đó tạo nên bất ngờ lớn.
"Tôi đã phải nghỉ 8 tháng vì chấn thương. Trong khoảng thời gian đó, tôi thực sự vật lộn vì không thể chơi tennis.", Fils chia sẻ. "Hôm nay không phải ngày may mắn của tôi, nhưng tôi nghĩ cả đội đã làm rất tốt".
Việc góp mặt ở trận chung kết ATP đầu tiên kể từ chức vô địch tại Tokyo năm 2024 sẽ giúp ngôi sao người Pháp cải thiện thứ hạng lên vị trí 33 thế giới trong bảng xếp hạng sắp công bố.
Công Thành


















