Tình huống phản lưới khó tin xuất hiện trong trận đấu giữa St Pauli và Hamburger SV tại vòng 15 Bundesliga 2 rạng sáng 2/12.
Phút 27, Daniel Heuer Fernandes chuyền cho một trung vệ trong vùng cấm. Tuy nhiên, cầu thủ này không phát bóng mà lại chuyền tiếp cho số 13, Guilherme Ramos. Cầu thủ người Bồ Đào Nha lúng túng trả bóng lại cho thủ môn Fernandes. Cơn ác mộng xảy ra khi thủ môn của Hamburger lại tự sút tung nóc lưới đội nhà trước sự ngỡ ngàng của CĐV và đồng đội.
One of the greatest own goals you’ll ever see has just been scored in the St Pauli v HSV game. pic.twitter.com/OeQY2B2NBq
— HLTCO (@HLTCO) December 1, 2023
St Pauli có bàn nâng tỷ số lên 2-0 mà không tốn sức, trong khi Fernandes bị gắn với biệt danh “thủ môn ngớ ngẩn nhất lịch sử”.
“Tôi chưa thấy pha bóng nào hài hước như vậy”, một CĐV bình luận. “Có lẽ đây mới là chủ nhân của giải Puskas”, người thứ 2 mỉa mai hàng thủ Hamburger. “Có nên điều tra Fernandes và 2 trung vệ phía trên anh ta hay không. Pha bóng thật khó tin ở một trận đấu chuyên nghiệp”, một CĐV khác đặt câu hỏi.
Dù dẫn đến 2-0, St Pauli vẫn không thể bảo toàn lợi thế ở derby Hamburg. Đội khách vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai và có liền 2 bàn do công của Robert Glatzel và Immanuel Pherai, qua đó rời Millerntor-Stadion với 1 điểm.
Tại Bundesliga 2, St Pauli và Hamburger đang lần lượt dẫn đầu và đứng thứ 2. Nếu giữ được vị trí này đến khi mùa giải kết thúc, 2 CLB của Hamburg sẽ dắt tay nhau lên chơi tại Bundesliga, trong khi đội đứng thứ 3, hiện tại là Holstein Kiel sẽ phải thi đấu play-off tranh suất thăng hạng cuối cùng.
Hamburger SV đang nuôi tham vọng trở lại Bundesliga kể từ lần rớt hạng vào mùa 2017/18. Trong khi đó, St Pauli cũng đã phải chơi 13 mùa liên tiếp tại giải hạng nhì, sau khi rớt hạng vào mùa 2010/11.
BLV Bá Ngọc


















