Từ một status cá nhân, Quang Dương gây chú ý khi khẳng định pickleball châu Á đang tăng trưởng cực nhanh và có thể chiếm một nửa lực lượng nam hàng đầu thế giới chỉ sau vài năm.
Từ một dòng trạng thái cá nhân đăng tải trên mạng xã hội, Quang Dương đã đưa ra một nhận định gây chú ý mạnh về tương lai của pickleball châu Á, cho rằng khu vực này đang phát triển với tốc độ vượt bậc và hoàn toàn có thể làm thay đổi cục diện thế giới chỉ trong vài năm tới.
Trong status của mình, Quang Dương viết: “Wooow tôi đã nhận được rất nhiều cập nhật chỉ trong chưa đầy 12 giờ sau khi hạ cánh xuống Los Angeles. Giờ thì đã quá rõ ràng rằng châu Á sẽ là một thị trường cạnh tranh cực mạnh của pickleball vào năm 2026”. Anh tiếp tục nhấn mạnh một dự báo đáng chú ý từ cha mình: “Ba tôi nói rằng trong vòng ba năm tới, hoặc thậm chí sớm hơn, 50% các tay vợt nam hàng đầu sẽ đến từ châu Á. Đó sẽ là một năm rất thú vị”.
Không chỉ dừng ở dự báo, Quang Dương còn nhắc lại một câu chuyện mang tính đối chiếu về tốc độ phát triển của khu vực. Anh chia sẻ: “Năm 2023, ba tôi đã nhiều lần đề nghị các nhà tài trợ vợt trước đây của tôi và hệ thống giải chuyên nghiệp mang pickleball sang châu Á, nhưng họ coi thường. Họ hoàn toàn không quan tâm”.
Theo Quang Dương, bước ngoặt xảy ra khi gia đình anh đến Việt Nam vào tháng 1/2024: “Chúng tôi đến Việt Nam vào tháng 1/2024 và hãy nhìn vào cảnh pickleball ở Việt Nam bây giờ. Thật buồn cười khi giờ đây ai cũng đang đổ xô sang châu Á”.
Những bình luận bên dưới status này nhanh chóng biến nó thành một bức tranh toàn cảnh về sự bùng nổ của pickleball trong khu vực. Một người chơi đến từ Philippines viết: “Ví dụ của tôi ở Philippines. Năm ngoái hòn đảo nhỏ của tôi không có sân nào cả. Tôi phải đi qua cầu sang đảo Bohol và lái xe 45 phút để chơi. Hôm nay đã có hơn 30 sân trên đảo Panglao. Pickleball đã bùng nổ ở Philippines”.
Một bình luận khác nhìn vấn đề ở tầm vĩ mô hơn, nhấn mạnh vai trò của chính sách và tài trợ: “Thị trường châu Á sẽ lớn hơn Mỹ rất nhiều vì nhiều chính phủ khác nhau đang tham gia vào việc phát triển cơ sở hạ tầng và nâng cao nhận thức thể thao. Tiền tài trợ sẽ trở nên điên rồ trong 2–3 năm nữa. Hãy tận hưởng chặng tăng trưởng 10 năm tiếp theo”.
Đáng chú ý, sự bùng nổ này không chỉ diễn ra ở các thành phố lớn. Một người chơi tại Việt Nam chia sẻ: “Tôi không ở Hà Nội, TP.HCM hay Đà Nẵng. Tôi ở thành phố Thanh Hóa, nhưng chỉ mất 2 phút để đến 3 cụm sân pickleball gần nhất, 5 phút để đến 7 cụm sân khác”.
Bình luận này mô tả rõ mật độ phát triển ở cấp địa phương: “Cơ sở vật chất rất tốt, sân lúc nào cũng đông người tập luyện, thường xuyên có các giải nghiệp dư. Một số khu phố thậm chí đã xây sân riêng cho cư dân tập hàng ngày”.
Người này kết luận bằng cảm nhận cá nhân nhưng cũng là lời cảnh báo: “Tôi thấy sự phát triển của pickleball ở đây thật sự điên rồ, nó bùng nổ chỉ trong một năm. Tuy nhiên, tôi nghĩ vẫn cần nhiều hướng dẫn hơn để giúp phòng tránh chấn thương”.
Từ status của Quang Dương và những tiếng nói cộng đồng, có thể thấy pickleball châu Á không còn là câu chuyện tiềm năng, mà đang bước vào giai đoạn tăng trưởng thực sự, đủ nhanh và đủ rộng để thách thức trật tự cũ của môn thể thao này trong tương lai rất gần.
Ngọc Thanh


















