Dortmund hai lần vươn lên dẫn trước nhưng đều để Bodo/Glimt gỡ hòa, tự đánh mất cơ hội bứt vào nhóm dẫn đầu Champions League trong một trận đấu phản ánh rõ sự thiếu ổn định của đội chủ nhà.
Borussia Dortmund bước vào trận đấu tại Signal Iduna Park với mục tiêu giành trọn ba điểm để trở lại top 8, và họ đã có khởi đầu thuận lợi khi Julian Brandt lập công ở phút 18. Pha phản công được thực hiện mạch lạc với sự tham gia của Fabio Silva và Yan Couto trước khi Brandt dứt điểm chính xác mở tỷ số. Tuy nhiên, Dortmund không duy trì được nhịp độ tấn công và để Bodo/Glimt dần lấy lại thế trận.
Trước giờ nghỉ, Haitam Aleesami tận dụng lỗ hổng phòng ngự để gỡ hòa, đánh dấu bàn thua đầu tiên của BVB trong trận đấu mà họ tưởng như đã kiểm soát hoàn toàn. Sang hiệp hai, Brandt một lần nữa đưa Dortmund vượt lên khi anh kịp thời dứt điểm sau tình huống bóng bật ra từ pha đánh đầu của Maximilian Beier. Cú đúp của Brandt cho thấy anh là điểm sáng lớn nhất trong đội hình Dortmund, nhưng nỗ lực cá nhân ấy vẫn không đủ để mang về chiến thắng.
Bodo/Glimt tiếp tục thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường, đặc biệt trong bối cảnh họ đang trải qua chuỗi chín trận không thắng tại châu Âu. Đội khách không hề nao núng trước áp lực tại Signal Iduna Park và bất ngờ có bàn gỡ 2-2 khi Jens Petter Hauge ghi bàn ở phút 75. Đó là hệ quả của sự thiếu tập trung của hàng thủ Dortmund – vấn đề đã xuất hiện xuyên suốt trận đấu.
Dortmund kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng xG lên tới 2,89, nhưng họ không biết cách kết liễu trận đấu khi có thời cơ. Đáng lo hơn, các cầu thủ dự bị mà HLV Niko Kovac tung vào sân đều không để lại dấu ấn, khiến đội bóng mất đi sự kết nối và tốc độ cần thiết ở cuối trận.
Kết quả hòa 2-2 khiến Dortmund vẫn đứng ở vị trí thứ 10, bỏ lỡ cơ hội quan trọng để cải thiện thứ hạng trước giai đoạn quyết định của vòng bảng. Trong khi đó, Bodo/Glimt có thể tự hào khi giành được một điểm quý giá trên sân khách, một phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn đầy nỗ lực.
Dortmund cần sớm cải thiện khả năng duy trì nhịp độ và tính tập trung nếu muốn giành vé đi tiếp, còn Bodo hy vọng trận hòa này sẽ trở thành điểm tựa để họ tìm lại cảm hứng sau chuỗi trận bết bát.






Ngọc Thanh
















