Thiago Silva đã cho thấy sự bực tức khi Chelsea suýt nữa đánh mất 3 điểm trước Luton.
Thiago Silva dường như đã có hành động đẩy máy quay ra xa, cầu thủ Chelsea đã thể hiện bộ mặt căng thẳng sau chiến thắng của The Blues trước Luton Town.
Trong suốt thời gian thi đấu, các máy quay của TNT Sport đã quay cận cảnh cầu thủ người Brazil. Khi họ đến gần hơn, Silva đã có hành động đưa tay để xua đuổi người quay phim. Sau khi máy quay ra xa, Silva đã quay sang như để phân trần điều gì đó với đồng đội Conor Gallagher và Enzo Fernandez.
Cầu thủ 39 tuổi bị phát hiện đang thảo luận vấn đề gì đó, có vẻ như Silva muốn chỉ trích màn trình diễn của hàng phòng ngự The Blues, nơi anh là người được tin tưởng nhất. Người hâm mộ có thể hiểu được cảm nghĩ của trung vệ kỳ cựu này, Chelsea lẽ ra phải giành chiến thắng một cách thuyết phục hơn.
Mauricio Pochettino giải thích sau trận đấu rằng cựu ngôi sao Paris Saint-Germain thường xuyên không hài lòng và hay tự trách bản thân.
Phát biểu với TNT Sports, HLV người Argentina cho biết: “Thiago Silva là như vậy đấy. Anh ấy luôn than thở và không bao giờ hạnh phúc - nhưng điều đó tốt. Anh ấy đã 39 tuổi và vẫn còn thi đấu. Anh ấy luôn muốn giúp đỡ đội.”
Tưởng rằng Chelsea sẽ có chiến thắng dễ dàng trước Luton khi dẫn trước tới 3 bàn thế nhưng trong 10 phút cuối đội khách đã để cho đối phương ghi liền hai bàn thắng liên tiếp nhờ công củaRoss Barkley và Elijah Adebayo. Những phút còn lại với sự cổ vũ của khán giả nhà, Luton đã dồn lên và thiếu chút nữa họ đã có thể giữ lại 1 điểm trên sân Kenilworth Road.
Với 3 điểm có được Chelsea vẫn bất động và đứng thứ 10 tại Premier League sau một mùa giải đáng thất vọng. Tuy nhiên, giờ đây Chelsea đã thể hiện những tín hiệu tốt sau hai chiến thắng liên tiếp trước Crystal Palace và Luton Town.
Việt Hoàng

















