HLV của U23 Trung Quốc đã có những phát biểu đáng chú ý trong buổi họp báo chiều 19/1 trước trận đấu bán kết với U23 Việt Nam.
Mở đầu buổi họp báo chiều ngày 20/1, HLV Antonio Puche mở màn với câu phát biểu khá hóm hỉnh: "Chúng tôi rất vui vì được góp mặt tại buổi họp báo thêm một lần nữa".
Đề cập đến vấn đề thể lực, HLV Puche thẳng thắn chia sẻ: "Tôi lo lắng về điều này. Nghỉ 3 hay 4 ngày đều rất quan trọng. Hơn một ngày nghỉ thôi thì việc phục hồi cũng tốt hơn. Nhưng chúng tôi sẽ tìm cách vượt qua".
"Bây giờ chúng tôi đã ở bán kết, đây là một giấc mơ lớn đối với toàn đội. Tất cả sẽ cố gắng hết mức có thể để lọt vào trận đấu cuối cùng."- HLV Puche cho biết.
"Chúng tôi biết rất rõ đội Việt Nam. Họ rất giỏi trong việc tổ chức, và rất khó để khoan thủng hàng phòng ngự của họ. Ngày mai là một trận đấu rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt."- HLV người Tây Ban Nha chia sẻ.
Khi được hỏi về cách tiếp cận trận đấu với U23 Việt Nam, HLV Puche chỉ trả lời đơn giản: "Chúng ta sẽ biết vào ngày mai. Tôi sẽ không nói chuyện này ở đây".
U23 Trung Quốc sẽ có một trận đấu được dự đoán là cực kỳ khó khăn trước một đối thủ mạnh tại giải là U23 Việt Nam. Chiều ngày 19/1, HLV của cả hai đội đã có mặt trong buổi họp báo trước trận và cũng đã có những chia sẻ hướng đến trận thư hùng vào tối ngày 20/1.
Trận đấu vào tối ngày 20/1 được mong đợi sẽ là một màn so tài đỉnh cao giữa hai nền bóng đá trong khu vực. Đối với U23 Trung Quốc, việc chưa để thua bất kỳ một bàn thua nào cho tới thời điểm hiện tại của giải đấu là một thành tích cực kỳ đáng chú ý. Việc có một hàng thủ chắc chắn, cùng với khả năng bay lượn trong khung thành của thủ thành trẻ Li Hao đã và đang là nền tảng cực kỳ vững chắc cho hành trình của U23 Trung Quốc tại giải lần này.
Thế nhưng ở mặt trận tấn công, đội bóng của HLV Antonio Puche lại không thể hiện được một bộ mặt quá tích cực. U23 Trung Quốc giành vé vào bán kết theo kịch bản giàu cảm xúc nhưng cũng gây không ít tranh cãi. Họ bị U23 Uzbekistan cầm hòa 0-0 suốt 120 phút ở tứ kết và chỉ có thể đi tiếp nhờ loạt luân lưu, nơi thủ môn Li Hao trở thành người hùng. Dù lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết U23 châu Á, màn trình diễn của U23 Trung Quốc vẫn chưa tạo được sự thuyết phục khi hàng công thiếu sắc bén, lối chơi nghèo ý tưởng và phụ thuộc nhiều vào nỗ lực cá nhân cùng khả năng chống chịu áp lực.
Phía bên kia chiến tuyến, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cũng không phải là một đối thủ dễ chơi. Hàng công của U23 Việt Nam được giới chuyên gia châu lục đánh giá là một trong những hàng công có phong độ khủng khiếp nhất U23 châu Á. Người hâm mộ đang trông chờ vào Đình Bắc cùng các đồng đội sẽ làm cách nào để có thể xuyên thủng được bức tường thành vũng chãi của đối thủ trong trận bán kết sắp tới.Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ được diễn ra vào lúc 22h30 tối ngày 20/1 trên sân Prince Abdullah Al Faisal.