Dù vừa đăng quang AFCON sau trận chung kết nghẹt thở với Morocco, đội tuyển Senegal vẫn có nguy cơ đối mặt án phạt cực nặng từ CAF vì hành vi rời sân và phản ứng dữ dội với trọng tài.
Đội tuyển Senegal đã khép lại hành trình tại Cúp bóng đá châu Phi 2025/26 bằng chức vô địch đầy cảm xúc sau chiến thắng trong hiệp phụ trước đội chủ nhà Morocco. Tuy nhiên, niềm vui ấy đang bị bao phủ bởi nguy cơ kỷ luật nghiêm trọng, thậm chí là khả năng bị tước danh hiệu, nếu Confederation of African Football xác định nhà vô địch đã vi phạm điều lệ giải đấu.
Trận chung kết diễn ra căng thẳng và kín kẽ cho đến phút 98, thời điểm trọng tài Jean Jacques Ndala, sau khi tham khảo VAR, cho Morocco hưởng phạt đền vì cho rằng El Hadji Malick Diouf phạm lỗi với Brahim Diaz trong vòng cấm.
Quyết định này lập tức thổi bùng tranh cãi. Huấn luyện viên trưởng Senegal Pape Thiaw phản ứng gay gắt và dẫn các học trò rời sân, khiến trận đấu bị gián đoạn hơn 15 phút trong sự ngỡ ngàng của ban huấn luyện và cầu thủ Morocco.
Sau khoảng thời gian hỗn loạn, Senegal quay trở lại sân để trận đấu tiếp tục. Brahim Diaz bước lên chấm phạt đền nhưng cú sút kiểu Panenka lại bị thủ môn Edouard Mendy dễ dàng bắt gọn. Đến phút thứ tư của hiệp phụ, Pape Gueye ghi bàn thắng quyết định, mang về danh hiệu AFCON thứ hai cho Senegal trong ba kỳ giải gần nhất.
Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại mở ra một câu hỏi lớn: liệu hành vi rời sân giữa trận có khiến Senegal bị xử thua hay không. Theo điều lệ của AFCON, “Nếu một đội rời sân hoặc từ chối thi đấu mà không có sự cho phép của trọng tài, đội đó có thể bị xử thua 3-0 và bị loại khỏi giải đấu hiện tại”. Dù CAF chưa từng phải xử lý tiền lệ tương tự, quy định này vẫn khiến tương lai danh hiệu của Senegal trở nên mong manh.
Phía Morocco phản ứng dữ dội sau trận. Huấn luyện viên Walid Regragui gọi hành động của Senegal là “đáng xấu hổ và làm tổn hại hình ảnh bóng đá châu Phi”. Trong khi đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng lên tiếng chỉ trích gay gắt, mô tả những gì xảy ra là “không thể chấp nhận được trong một trận chung kết được cả thế giới theo dõi”.
Ngoài nguy cơ bị xem xét kết quả trận đấu, Senegal còn đối mặt với hàng loạt án phạt bổ sung. CAF được cho là đang mở cuộc điều tra toàn diện liên quan đến phản ứng của ban huấn luyện, cầu thủ và cả các vụ xô xát trên khán đài. Theo các nguồn tin châu Phi, Senegal có thể bị phạt tiền từ 50.000 đến 100.000 euro, kèm theo án treo giò 4-6 trận dành cho những cá nhân liên quan trực tiếp.

Đáng lo ngại hơn, các án treo giò này có thể được áp dụng ở các giải đấu quốc tế tiếp theo, bao gồm cả World Cup, khiến nhiều trụ cột của Senegal đứng trước nguy cơ vắng mặt. CAF cũng đang cân nhắc các biện pháp mạnh tay hơn như buộc Senegal thi đấu sân nhà không khán giả hoặc cấm cổ động viên theo đội ở những giải đấu sắp tới.
Ở chiều ngược lại, Morocco hiện chưa đối mặt án phạt cụ thể nào, dù CAF xác nhận vẫn đang xem xét một số tình huống bên lề liên quan đến tinh thần thể thao. Với Senegal, chiếc cúp vô địch vẫn đang nằm trong tay, nhưng quyết định cuối cùng từ CAF sẽ là yếu tố then chốt định đoạt liệu chiến thắng lịch sử này có được công nhận trọn vẹn hay không.
Ngọc Thanh


















