Một cổ động viên của Wolverhampton đã bị kết án vì có cử chỉ xúc phạm và phân biệt chủng tộc đối với cựu cầu thủ Manchester United, Rio Ferdinand.
Một cổ động viên của Wolverhampton Wanderers đã bị kết án 6 tháng tù vì lăng mạ và có cử chỉ phân biệt chủng tộc đối với cựu cầu thủ Manchester United, Rio Ferdinand. Theo đó, CĐV này tên là Jamie Arnold, anh nhận bản án vì tội quấy rối chủng tộc nghiêm trọng và bị bồi thẩm đoàn tại tòa án Wolverhampton nhất trí kết tội. Đây là bản án lớn nhất về hành vi lạm dụng phân biệt chủng tộc dành cho một người hâm mộ bóng đá trong lịch sử Vương quốc Anh.
Trong số 6 tháng của bản án, năm tháng dành cho tội danh này và một tháng dành cho người tái phạm với một bản án khác cũng mang hàm ý phân biệt chủng tộc. Ngoài ra, anh còn nhận lệnh cấm tham dự các trận đấu bóng đá ở Anh và nước ngoài trong vòng 7 năm.
Sự kiện xảy ra tại Sân vận động Molineux vào ngày 23 tháng 5 năm 2021, khi Ferdinand đang làm bình luận viên cho mạng BT Sport trong trận đấu giữa Wolverhampton và Manchester United tại Ngoại hạng Anh, đây là màn so tài đầu tiên sau khi các hạn chế về Covid được dỡ bỏ. Trong một lần ăn mừng bàn thắng, người hâm mộ này đã nói chuyện với Ferdinand bằng cử chỉ phân biệt chủng tộc, sau đó là một lời xúc phạm phân biệt chủng tộc.
Vào thời điểm đó, cựu hậu vệ MU không nhận ra chuyện gì đã xảy ra, nhưng sau khi được cho xem lại băng hình, anh nói rằng anh "mệt mỏi" với những thái độ này và "đau khổ". Có 5 nhân chứng đã làm chứng khi nhìn thấy cổ động viên này thực hiện những cử chỉ xấu, ngoài ra còn được camera an ninh của sân vận động ghi lại.
Ferdinand nói: “Là một cựu cầu thủ chuyên nghiệp, tôi đã thi đấu khắp thế giới đại diện cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia của mình và tôi đã phải hứng chịu những bình luận và lăng mạ phân biệt chủng tộc khi thi đấu, tuy nhiên, tôi đã học cách đối phó với điều đó và luôn nhận được sự ủng hộ”.
"Làm việc trong truyền hình, tôi chưa bao giờ trải qua điều gì như thế này, việc ở sân vận động, truyền hình trực tiếp, khiến tôi buồn và tức giận nếu người khác phải trải qua chuyện này, đó là điều tôi sẽ không bao giờ quên."
"Người đàn ông xúc phạm tôi đã thể hiện sự thiếu tôn trọng hoàn toàn đối với tôi, gia đình tôi, Wolves và mọi người liên quan đến bóng đá. Người đàn ông này phải hiểu cảm giác của anh ta và điều quan trọng nhất là anh ta phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Bây giờ là năm 2021 và kiểu hành vi này không thể chấp nhận được”, Ferdinand kết luận.
Hoàng Cầm


















