Giữa lúc Messi được Argentina tiễn biệt trong nước mắt, Ronaldo lại vướng tranh cãi, khiến huyền thoại Anh lên tiếng về điều siêu sao Bồ Đào Nha xứng đáng.
Gary Lineker khiến cuộc tranh luận quanh Cristiano Ronaldo thêm nóng khi đặt hoàn cảnh hiện tại của siêu sao Bồ Đào Nha cạnh màn chia tay Lionel Messi. Tại hội nghị Leaders Week ở sân Stamford Bridge ngày 7/10, cựu tiền đạo tuyển Anh cho rằng Ronaldo xứng đáng nhận được một lời tạm biệt đẹp hơn những gì đang diễn ra.
Theo hãng tin Reuters, Lineker chia sẻ: “Tôi thấy hơi buồn, bởi cậu ấy đã quá vĩ đại. Rồi năm hay mười năm nữa, chẳng ai còn nhớ những chuyện này. Người ta sẽ chỉ nhớ Ronaldo tuyệt vời đến mức nào.”
Ông nói thêm: “Nhưng nhìn cách Messi chia tay, mọi thứ thật đẹp. Tôi nghĩ Cristiano cũng xứng đáng có được điều tương tự.”
Nhận xét ấy xuất hiện ngay sau đêm 6/10 tại Buenos Aires, khi Messi đá trận cuối cùng cho Argentina trước hơn 85.000 khán giả trên sân Monumental. Ngôi sao 39 tuổi kiến tạo hai bàn, rồi ghi bàn trên chấm phạt đền trong chiến thắng 3-0 trước Benin. Những tràng vỗ tay, tiếng gọi tên Messi và màn tri ân sau trận đã biến buổi chia tay thành một lễ hội.
Trong khi đó, Ronaldo đang mắc kẹt giữa cuộc khủng hoảng với tuyển Bồ Đào Nha. Anh rời nơi tập trung trước trận gặp Đan Mạch và công khai cáo buộc HLV Jorge Jesus hai lần thất hứa. Theo lời Ronaldo, ông Jesus đã thông báo anh sẽ được đá 30 phút trước Na Uy, nhưng cuối cùng không tung anh vào sân dù đã yêu cầu khởi động từ sau giờ nghỉ.
Đội trưởng 41 tuổi giãi bày: “Tôi khởi động từ đầu hiệp hai, nhìn từng phút trôi qua mà không được gọi vào sân. HLV đã không giữ lời với tôi.”
Ronaldo cho biết hai bên sau đó từng thống nhất nội dung giải thích trong cuộc họp có giám đốc thể thao Al Nassr tham dự, song phát biểu của Jesus không như anh mong đợi. Nhà cầm quân này phủ nhận từng có thỏa thuận như Ronaldo mô tả.
Đáng chú ý, Ronaldo chưa tuyên bố chia tay đội tuyển. Trái lại, anh xin lỗi vì hành động bỏ đội, chấp nhận khả năng chịu án phạt và khẳng định: “Nếu tôi khỏe mạnh, vẫn thi đấu cho câu lạc bộ và ghi bàn, sau khi chấp hành bất kỳ án treo giò nào, tôi sẽ tiếp tục sẵn sàng cống hiến và chiến thắng cùng đội tuyển.”
Ronaldo hiện giữ kỷ lục 146 bàn cho Bồ Đào Nha, còn Messi khép lại 208 trận và 126 bàn cho Argentina. Những con số ấy ghi dấu hai sự nghiệp mà tranh cãi nhất thời khó lòng xóa nhòa. Nhưng khi Messi đã được đất nước mình tiễn đưa trong nước mắt, người hâm mộ Bồ Đào Nha vẫn chưa biết lần tiếp theo Ronaldo khoác áo tuyển sẽ là một cuộc tái hợp hay khởi đầu cho lời chia tay thực sự.

















