Tài năng trẻ của Manchester United, Jack Fletcher, đã phải nhận án treo giò sau khi sử dụng từ ngữ mang tính phân biệt trong một trận đấu.
Jack Fletcher, cầu thủ 18 tuổi của Manchester United, đã bị truất quyền thi đấu trực tiếp trong trận đấu hồi tháng 10 sau một cuộc tranh cãi căng thẳng với cầu thủ của Barnsley. Trước đó, Fletcher mới có màn ra mắt đội một của “Quỷ đỏ” vào tháng 12.
Theo báo cáo của The Mail, trích dẫn từ phiên điều trần kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), trọng tài Will Davis đứng cách Fletcher khoảng một mét khi nghe thấy cầu thủ này hét về phía đối thủ: “you’re a gay boy”. Fletcher không phủ nhận việc đã nói câu này. Anh giải thích rằng trong hiệp hai của trận đấu, mình đã phải chịu hai pha phạm lỗi kín từ phía sau.
Trong bản tường trình gửi lên ban kỷ luật, Fletcher cho biết anh đã thông báo sự việc với trọng tài Davis và cố gắng giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, sau khi Barnsley ghi bàn thắng thứ ba, một cầu thủ đối phương được cho là đã buông lời trêu chọc liên quan đến cha anh (cựu danh thủ Darren Fletcher) cùng người anh em song sinh Tyler.
Đáp lại những lời khiêu khích đó, Fletcher thừa nhận đã nói: “Có vẻ cậu biết khá nhiều về tôi nhỉ, cậu là gay à?”
Ngày 4/3, Manchester United ra thông báo xác nhận Fletcher đã xin lỗi vì sử dụng từ ngữ mang tính phân biệt.
“Cầu thủ 18 tuổi đã chấp nhận cáo buộc của FA về việc sử dụng lời lẽ xúc phạm có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến xu hướng tính dục. Cậu ấy hiện đã chấp hành ba trong tổng số bốn trận treo giò (không áp dụng với đội một),” thông báo của CLB nêu rõ.
Manchester United cũng cho biết họ đang làm việc với Fletcher nhằm giúp cầu thủ trẻ hiểu rõ hơn về sự nguy hại của ngôn từ mang tính phân biệt. Ngoài các chương trình giáo dục thường xuyên tại học viện về bình đẳng, đa dạng và hòa nhập, Fletcher còn tham gia khóa đào tạo do FA tổ chức.
“Manchester United luôn tự hào là một CLB cởi mở và hòa nhập. Kể từ khi khởi động chiến dịch All Red All Equal vào năm 2016, chúng tôi đã lồng ghép các giá trị bình đẳng, đa dạng và hòa nhập vào mọi hoạt động,” đội chủ sân Old Trafford nhấn mạnh.
Bản thân Fletcher cũng đưa ra lời xin lỗi, thừa nhận anh “thực sự hối tiếc vì từ ngữ gây xúc phạm đã nói ra trong lúc nóng giận”.
“Tôi không có ý định dùng từ đó như một lời lẽ mang tính kỳ thị đồng tính. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn hiểu rằng ngôn ngữ như vậy là không thể chấp nhận được và tôi đã lập tức xin lỗi sau trận đấu,” Fletcher cho biết.
“Tôi muốn khẳng định rằng khoảnh khắc mất kiểm soát này hoàn toàn không phản ánh niềm tin hay giá trị của bản thân tôi.”
Trên trang web chính thức, FA cũng xác nhận Fletcher đã vi phạm Điều E3.Theo đó, cầu thủ bị cáo buộc có hành vi không đúng mực và sử dụng lời lẽ xúc phạm trong trận đấu, vi phạm Điều E3.1.
FA cho biết: "Đây được coi là vi phạm nghiêm trọng theo Điều E3.2 vì lời nói có liên quan, trực tiếp hoặc hàm ý, đến xu hướng tính dục. Fletcher đã thừa nhận cáo buộc và lựa chọn hình thức xét xử bằng hồ sơ."
Trong khi đó, Rainbow Devils (hội cổ động viên LGBTQ+ chính thức của Manchester United) cho biết họ hoan nghênh lời xin lỗi của Fletcher cũng như phản hồi từ CLB.
“Ngôn ngữ mang tính kỳ thị đồng tính không có chỗ trong bóng đá hay trong xã hội, bất kể ý định hay ngữ cảnh. Lời nói có sức nặng và có thể gây tổn thương. Bóng đá phải là nơi mọi người đều cảm thấy an toàn và được chào đón,” nhóm này nhấn mạnh.
Rainbow Devils cũng cho rằng giáo dục, các hình thức kỷ luật phù hợp và cam kết học hỏi từ sai lầm là yếu tố quan trọng để những sự việc như vậy trở thành cơ hội thay đổi tích cực.
“Hành động dạy dỗ đúng sai về mọi hình thức phân biệt đối xử là trách nhiệm của cha mẹ, giáo viên, các CLB bóng đá và của tất cả chúng ta. Chúng tôi hy vọng Jack sẽ rút ra bài học từ sự việc này và trưởng thành hơn, cả với tư cách con người lẫn cầu thủ.”
Hoàng Cầm


















