Manchester United nhận thất bại cay đắng 1-2 trước Newcastle, nhưng tranh cãi bùng lên khi Joelinton thoát thẻ đỏ dù vỗ tay mỉa mai trọng tài, khiến HLV Michael Carrick và người hâm mộ phẫn nộ.
Newcastle đã giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 nhờ bàn thắng tuyệt đẹp của Will Osula ở những phút cuối, qua đó đánh bại Manchester United dù phải thi đấu với 10 người. Trước đó, Jacob Ramsey bị truất quyền thi đấu sau khi nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi ăn vạ ở cuối hiệp một. Trọng tài cho rằng cầu thủ này đã cố tình ngã khi vượt qua thủ môn Senne Lammens của Man United.
Tuy nhiên, chỉ vài phút trước tình huống đó, một cầu thủ khác của Newcastle lẽ ra cũng phải rời sân. Joelinton, “trái tim” nơi tuyến giữa của đội chủ nhà, đã vỗ tay mỉa mai quyết định của trọng tài Peter Bankes. Theo luật tại Ngoại hạng Anh, hành vi này mặc nhiên phải nhận thẻ vàng. Do tiền vệ người Brazil trước đó đã bị cảnh cáo, anh hoàn toàn có thể bị truất quyền thi đấu sớm hơn, khiến Newcastle chỉ còn 10 người ngay từ hiệp một.
Trên đường biên, HLV tạm quyền Michael Carrick tỏ rõ sự tức giận khi chứng kiến đội bóng của mình gặp bất lợi ngay tại sân đấu ở quê hương ông. Carrick liên tục phản ứng với trọng tài thứ tư, cho rằng Joelinton đáng lẽ phải nhận thẻ đỏ vì hành động vỗ tay chế giễu. Tuy nhiên, trọng tài Bankes đã không đưa ra bất kỳ án phạt nào.
Ở thời điểm đó, Bankes đang ghi chép vào sổ và VAR cũng không thể can thiệp vào các tình huống liên quan đến thẻ vàng. Vì vậy, tiền vệ 29 tuổi đã thoát khỏi nguy cơ bị truất quyền thi đấu.
Không những vậy, Joelinton còn trở thành người hùng của Newcastle. Sau khi hoạt động không biết mệt mỏi trên khắp mặt sân St James’ Park, anh được TNT Sports trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Carrick không phải là người duy nhất cảm thấy bất bình. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ cũng đứng về phía HLV của Man United.
Một cổ động viên viết: “Thực ra Joelinton và Dan Burn cũng đáng phải nhận thẻ đỏ.”
Người khác bình luận: “Joelinton đáng lẽ phải bị đuổi vì hành động vỗ tay – thường thì đó chắc chắn là thẻ vàng. Còn chiếc thẻ đỏ trong trận thì quá nặng. Công tác trọng tài thật tệ.”
Một ý kiến khác gay gắt hơn: “Màn trình diễn tệ hại. Đây là trận bắt tệ nhất tôi từng thấy. Burn cố tình thúc cùi chỏ, Joelinton vỗ tay mỉa mai và lẽ ra phải có tới ba thẻ đỏ.”
Chiến thắng này giúp Newcastle vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và chỉ còn kém kình địch cùng vùng Sunderland đúng 1 điểm trước cuộc đối đầu giữa hai đội vào cuối tháng.
Trong khi đó, Manchester United vẫn giữ vị trí thứ ba, một phần nhờ việc Aston Villa thất bại 1-4 trước Chelsea, đội hiện chỉ còn kém “Quỷ đỏ” 3 điểm.
Hoàng Cầm

















