Lịch thi đấu World Cup

Xem chi tiết →

Koeman: “Đừng bao giờ coi thường Nhật Bản”

Duy mai Duy mai
Thứ ba, 16/06/2026 09:16 AM (GMT+7)
A A+

HLV Ronald Koeman khẳng định màn trình diễn của Hà Lan trong trận hòa 2-2 với Nhật Bản chỉ nên được xem là "tiêu chuẩn tối thiểu" nế muốn chinh phục chức vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử. Ngoài ra, ông cũng đánh giá rất cao đẳng cấp của Nhật Bản.

Nhật Bản ghi bàn thứ 2 vào lưới Hà Lan

Bàn thắng ở phút 88 của Daichi Kamada đã giúp Nhật Bản giành lại 1 điểm tại sân AT&T  trước sự chứng kiến của 69.285 khán giả. Đây là trận đấu mà Hà Lan hai lần vươn lên dẫn trước nhưng đều không thể bảo toàn lợi thế.

Sau hiệp một bế tắc, đội trưởng Virgil van Dijk đánh đầu mở tỷ số ở phút 51. Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau, Keito Nakamura đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Đến phút 64, Crysencio Summerville tạo nên siêu phẩm cứa lòng đẹp mắt để ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo ĐTQG Hà Lan. Dẫu vậy, khoảnh khắc may mắn của Kamada đã giúp Nhật Bản gỡ hòa 2-2.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup, Hà Lan không thể giành chiến thắng ở một trận đấu mà họ đã hai lần dẫn trước. Khi được hỏi về tuyên bố trước giải rằng Hà Lan hướng tới chức vô địch World Cup đầu tiên và liệu đội bóng có còn đi đúng lộ trình hay không, Koeman trả lời: "Tôi phải nói rằng đây mới chỉ là tiêu chuẩn tối thiểu của chúng tôi. Chúng tôi cần tiến bộ trong suốt giải đấu.

Hà Lan phải chơi tốt hơn. Tất nhiên, chúng tôi muốn thắng trận mở màn và thực tế cũng đã nghĩ mình sẽ làm được điều đó khi hai lần vượt lên dẫn trước. Điều đó không xảy ra, nhưng không có nghĩa màn trình diễn của chúng tôi là không đủ tốt. Tôi nghĩ đội đã có khá nhiều điểm tích cực trong trận đấu này. Vì vậy, chúng tôi chỉ còn một hướng duy nhất là tiếp tục đi lên."

Khi Hà Lan đang dẫn 2-1, Koeman thực hiện tới năm sự thay đổi người, trong đó có ba sự thay đổi cùng lúc ở quãng nghỉ tiếp nước hiệp hai. Summerville, Donyell Malen và Tijjani Reijnders rời sân để nhường chỗ cho Memphis Depay, Quinten Timber và Teun Koopmeiners.

Sau những điều chỉnh này, Hà Lan dần đánh mất thế trận và để Nhật Bản gia tăng sức ép. Tuy nhiên, Koeman không hề hối tiếc vì lựa chọn của mình: "Không, tôi không có gì phải tiếc nuối. Tôi không nghĩ chúng tôi đã nhường quyền kiểm soát trận đấu. Nhật Bản bắt đầu chơi theo cách khác. Trong hiệp một, họ không thể gây áp lực lên chúng tôi ở tuyến trên, có thể vì sự tôn trọng hoặc e dè. Nhưng sau khi bị dẫn bàn, họ đã thay đổi rất tích cực. Sau bàn thắng đầu tiên của chúng tôi, hàng thủ bắt đầu gặp khó khăn. Chúng tôi cũng gặp vấn đề trong việc gây áp lực ở hai biên. Cả hai bàn thua đều xuất phát từ việc phòng ngự không tốt."

Chiến lược gia người Hà Lan cũng thừa nhận sức mạnh của Nhật Bản và thấy 1 điểm trước đại diện châu Á không có gì đáng xấu hổ: “Tôi thất vọng vì không giành chiến thắng, nhưng đó là bởi chúng tôi đã dẫn trước hai lần. Rất nhiều người đánh giá thấp Nhật Bản, nhưng tôi đã nói cả trăm lần rồi: nếu bạn xem thường họ, đó là vấn đề của bạn. Bạn nghĩ sức mạnh của Nhật Bản đã bị thổi phồng trước trận đấu sao?Hãy chờ đến khi World Cup kết thúc rồi xem ai đúng."

Ở lượt trận tiếp theo của bảng F, Hà Lan sẽ chạm trán Thụy Điển, trong khi Nhật Bản gặp Tunisia.

Theo dõi Thethao247 trên
TRENDING
MỚI NHẤT