Truyền thông Singapore nói thẳng khi đội Việt Nam hạ đối thủ đắt gấp đôi Kylian Mbappe lần đầu lên tiếng sau thất bại ở chung kết World Cup 2026, gửi tâm thư đầy cảm xúc tới người hâm mộ Pháp, thừa nhận nỗi đau vẫn còn và hứa cùng Les Bleus trở lại mạnh mẽ hơn.
Sau thất bại đầy tiếc nuối của tuyển Pháp trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026, đội trưởng Kylian Mbappe đã lần đầu lên tiếng bằng một bức tâm thư dài gửi tới người hâm mộ. Tiền đạo 27 tuổi bày tỏ lòng biết ơn, niềm tự hào khi khoác áo Les Bleus, đồng thời thừa nhận nỗi đau vì không thể mang chiếc cúp vàng trở về quê hương.
Mở đầu bức thư, Mbappe gửi lời cảm ơn tới hàng triệu cổ động viên đã luôn sát cánh cùng đội tuyển trong suốt hành trình tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. “Cảm ơn tất cả. Chúng ta đã cùng trải qua một tháng đầy cảm xúc, vượt qua mọi giới hạn và luôn tự hào khi khoác lên mình màu áo tuyển Pháp. Điều gắn kết chúng ta chính là niềm đam mê, trên sân cỏ cũng như trên khán đài.”
Dù giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 với 10 bàn thắng và nâng tổng số pha lập công ở các kỳ World Cup lên con số kỷ lục 22, chân sút của Real Madrid khẳng định mọi vinh quang cá nhân đều trở nên chưa trọn vẹn khi đội tuyển thất bại ở trận đấu cuối cùng. “Danh hiệu Vua phá lưới khiến tôi tự hào, nhưng sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều nếu đi cùng chiếc cúp vô địch. Chúng tôi có lẽ đã nợ các bạn một cái kết đẹp hơn. Điều đó thật đau đớn và sẽ còn đau trong một thời gian dài.” tiền đạo sinh năm 1998 thừa nhận.
Mbappe cũng dành nhiều lời tri ân tới các đồng đội, khẳng định thành tích cá nhân không thể có nếu thiếu sự hy sinh của cả tập thể. “Không có những pha chạy chỗ, những đường chuyền và tinh thần chiến đấu của các đồng đội, tôi sẽ không thể ghi được nhiều bàn thắng như vậy. Danh hiệu này thuộc về cả đội tuyển, chứ không chỉ của riêng tôi.”
Nhìn lại hành trình sự nghiệp, Mbappe cho biết giấc mơ thời thơ ấu của anh chỉ đơn giản là được một lần góp mặt ở World Cup. Đến nay, anh đã tham dự ba kỳ World Cup, vô địch một lần vào năm 2022 và lần đầu đeo băng đội trưởng tuyển Pháp tại giải đấu 2026. “Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó.”
Khép lại bức thư, đội trưởng tuyển Pháp gửi lời cảm ơn tới HLV Didier Deschamps, ban huấn luyện và tất cả những người âm thầm đứng phía sau đội tuyển. Anh cũng nhắn nhủ người hâm mộ rằng hành trình của Les Bleus vẫn chưa kết thúc. “World Cup đã khép lại, nhưng câu chuyện của chúng ta vẫn tiếp tục. Sẽ còn nhiều trận đấu nữa, nhiều đêm chúng ta cùng sống với trái bóng. Chúng ta vẫn chưa kết thúc hành trình cùng nhau.”
Truyền thông Singapore nói thẳng khi đội Việt Nam hạ đối thủ đắt gấp đôi
CHÍNH THỨC: SVĐ Mỹ Đình tổ chức trận đầu tiên sau AFF Cup 2026
CĐV Bồ Đào Nha đồng loạt dậy sóng khi Ronaldo bị đình chỉ thi đấu
Rộ tin Park Ji Sung làm trợ lý cho HLV Kim Sang Sik ở ĐT Việt Nam
Siêu máy tính chỉ thẳng kết quả Liverpool vs Man City: Con số gây sốc
HLV Al Nassr nói điều bất ngờ về Ronaldo sau bàn thắng 980