Vozinha trở thành người hùng trong ngày Cape Verde viết nên lịch sử World Cup, song thủ thành 40 tuổi vẫn tiếc nuối vì mẹ của anh không được chứng kiến khoảnh khắc đáng nhớ vì không thể đến Mỹ.
Cape Verde vừa trải qua một trong những đêm đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá khi cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 tại World Cup. Trong lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh, “Cá mập xanh” khiến nhà vô địch châu Âu gặp vô vàn khó khăn nhờ màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Vozinha.
Trên sân Mercedes-Benz, Vozinha trở thành điểm tựa vững chắc giúp Cape Verde tạo nên cú sốc lớn. Thủ thành 40 tuổi thực hiện hàng loạt pha cứu thua đẳng cấp, góp công lớn giúp đội nhà giành 1 điểm trước đối thủ sở hữu nhiều ngôi sao. Sau trận đấu, anh được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, nhưng niềm vui ấy vẫn xen lẫn một nỗi buồn cá nhân. Mẹ của Vozinha đã không thể có mặt để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của con trai vì vấn đề visa.
Sau màn trình diễn để đời, Vozinha chia sẻ với truyền thông rằng gia đình anh gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển sang Mỹ. Người gác đền của Cape Verde tiết lộ đây là một cảm xúc đặc biệt khi anh vừa tự hào vừa tiếc nuối vì thiếu đi những người thân yêu nhất bên cạnh.
“Tôi đã khóc sau trận đấu vì khi còn nhỏ tôi lớn lên cùng ông bà, nhưng họ không thể có mặt ở đây. Họ đã qua đời vài năm trước. Mẹ tôi cũng không thể đến vì vấn đề visa và số tiền chúng tôi phải chi trả cho việc đó. Chúng tôi đã không thể hoàn tất mọi thứ kịp thời”, Vozinha nói.
Dù không có sự cổ vũ trực tiếp từ gia đình, thủ môn kỳ cựu vẫn nhấn mạnh rằng thành công này thuộc về cả tập thể Cape Verde. Anh cho rằng màn trình diễn trước Tây Ban Nha là thành quả của quá trình nỗ lực lâu dài, đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người đã đồng hành cùng đội tuyển.
“Đây là lời cảm ơn gửi đến tất cả mọi người ở Cape Verde. Chúng tôi rất hạnh phúc sau trận đấu này. Nhóm cầu thủ này đã làm việc rất nhiều để được sống trong khoảnh khắc này. Đây là ngày để tự hào và hài lòng”, thủ thành 40 tuổi bày tỏ.
Bên cạnh kết quả lịch sử, Vozinha còn ghi tên mình vào những trang đặc biệt của World Cup. Ở tuổi 40 năm 12 ngày, anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ra mắt trong trận đấu World Cup đầu tiên của một quốc gia. Trước đó, kỷ lục liên quan thuộc về huyền thoại Ai Cập Essam El Hadary, người ra mắt World Cup ở tuổi 45 năm 161 ngày vào năm 2018.
Nhìn lại hành trình muộn màng để vươn tới sân khấu quốc tế, Vozinha thừa nhận anh không có con đường sự nghiệp giống nhiều cầu thủ khác. Người đang khoác áo CLB Chaves tại giải hạng hai Bồ Đào Nha từng thi đấu ở Moldova, Slovakia và Cyprus trước khi trở thành biểu tượng trong ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.
“Tôi rất tự hào khi được chọn là cầu thủ hay nhất trận.Với tôi, được đại diện cho đất nước mình yêu thương là một vinh dự. Chúng tôi đến từ một nơi rất nhỏ và hành trình giành vé dự World Cup cũng vô cùng khó khăn”, Vozinha chia sẻ.
Anh nói thêm: “Hôm nay, giấc mơ của chúng tôi đã thành hiện thực khi được thi đấu với một đội bóng như Tây Ban Nha. Tôi rất tự hào về tất cả những người đã góp phần vào hành trình này. Chúng ta làm việc cả đời để có những khoảnh khắc như vậy”.
Vozinha cũng dành những lời đặc biệt cho chính mình trong quá khứ khi nhớ lại quãng thời gian chưa từng nghĩ đến việc trở thành người hùng World Cup. Anh khẳng định hành trình dài và nhiều thử thách đã giúp bản thân trân trọng hơn khoảnh khắc hiện tại.
“Tôi đã 40 tuổi, nhưng tôi chưa trở thành cầu thủ chuyên nghiệp cho đến năm 25 tuổi. Đây là phần thưởng cho cả chặng đường ấy”, Vozinha nói. Với Cape Verde, trận hòa Tây Ban Nha mở ra hy vọng cạnh tranh vé đi tiếp khi họ vẫn còn các trận gặp Uruguay và Saudi Arabia tại bảng C.
Ngôi sao số 1 ĐT Anh dính chấn thương trước trận gặp Argentina
Lịch thi đấu MSI 2026 LMHT mới nhất: HLE lần đầu tiên vô địch MSI
Lịch thi đấu World Cup 2026 mới nhất vòng bán kết
HLV Thụy Sĩ phẫn nộ tuyên bố 1 điều sau khi thua Argentina
HLV Argentina thốt lên 1 điều khi thắng nhọc Thụy Sĩ tại World Cup 2026
Được điểm cao nhất, Messi vẫn không phải số 1 của FIFA