Keria: 'T1 là đội tuyển tốt nhất, chẳng có lý do gì để rời đi'

Rain Rain
Thứ ba, 13/01/2026 18:28 PM (GMT+7)
A A+

Sau cú hat-trick vô địch thế giới, Keria khẳng định T1 vẫn là bến đỗ lý tưởng cho tham vọng và niềm tin của anh.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với truyền thông Hàn Quốc, Keria đã có những chia sẻ thẳng thắn về chặng đường vừa qua cũng như tương lai cùng T1. Nhà vô địch CKTG ba năm liên tiếp không giấu được sự tự hào khi nói về đội tuyển chủ quản, đồng thời dập tắt mọi đồn đoán xoay quanh khả năng rời đội.

“T1 là đội tuyển tốt nhất thế giới. Thật sự không có lý do gì để tôi phải rời đi,” Keria nhấn mạnh. Theo anh, điều quan trọng nhất không chỉ nằm ở danh hiệu, mà còn là niềm tin và sự gắn kết mà các thành viên đã cùng nhau xây dựng qua nhiều mùa giải.

Dù vậy, Keria cũng thừa nhận bản thân chưa hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn cá nhân ở giai đoạn đầu mùa. “Tôi đáng lẽ phải là người gánh vác nhiều hơn, nhưng đã không làm tốt. Điều đó khiến tôi thất vọng,” anh chia sẻ. Tuy nhiên, chính hành trình cùng đồng đội vượt qua khó khăn tại Chung Kết Thế Giới lại trở thành bài học lớn. “Tôi học được rằng, chỉ cần đoàn kết, chúng ta có thể vượt qua bất cứ thử thách nào.”

Keria: 'T1 là đội tuyển tốt nhất, chẳng có lý do gì để rời đi' 778079

Bước sang mùa giải 2026, T1 chứng kiến sự thay đổi quan trọng ở vị trí xạ thủ khi Keria sẽ thi đấu cùng Peyz. Nói về người đồng đội mới, Keria dành nhiều lời khen: “Peyz là tuyển thủ có tiềm năng lớn, giúp nâng cao chất lượng tổng thể của đội. Ngay từ những trận đấu đầu tiên, cậu ấy đã thích nghi rất nhanh và tiếp thu phản hồi cực tốt. Tôi nghĩ mình có thể học được nhiều điều khi chơi cùng Peyz.”

Bên cạnh đó, Keria cũng không quên bày tỏ sự trân trọng với người đồng đội cũ Gumayusi. “Những thành tích mà chúng tôi đạt được trong quá khứ có dấu ấn rất lớn của Gumayusi,” anh khẳng định.

Gia nhập T1 từ cuối năm 2020, Keria dần trở thành trụ cột không thể thay thế của đội hình. Anh thừa nhận bản thân luôn ngưỡng mộ những tuyển thủ gắn bó lâu dài với một màu áo. “Tôi từng nghĩ những người trung thành với một đội tuyển từ khi còn trẻ rất ‘ngầu’. Và tôi muốn trở thành một phần như vậy của T1,” Keria nói.

Ngoài chuyên môn, tuyển thủ sinh năm 2002 cũng đang thay đổi bản thân theo hướng toàn diện hơn: tập luyện thể chất đều đặn, đọc sách và học cách trưởng thành cả trong lẫn ngoài thi đấu. Keria tiết lộ, người truyền cảm hứng cho anh chính là Faker – hình mẫu về sự bền bỉ và tri thức trong esports.

Nhìn về mùa giải 2026, Keria đánh giá sự cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn khi “mọi đội tuyển đều đã mạnh lên”, trong đó Gen.G vẫn là đối thủ khiến anh dè chừng nhất. Dù vậy, kết luận của Keria vẫn rất rõ ràng: “Điều quan trọng nhất là T1 phải chơi thật tốt. Nếu làm được điều đó, chúng tôi sẽ tiếp tục tiến xa.”

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm