Quảng cáo

Quân 'Eto' – Khi người đàn ông rơi nước mắt!

Thứ ba, 01/12/2020 15:54 PM (GMT+7)
A A+

Ecopark - Gia Việt, một trận chiến kịch tính đến những phút cuối cùng và ở đó, người hâm mộ đã được chứng kiến những giọt nước mắt của trung vệ Quân “Eto” khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc 60 phút bóng lăn.

Đàn ông chẳng mấy khi khóc, nhưng khi những giọt nước mắt đã lăn dài, đó sẽ là khoảnh khắc họ cảm thấy đau khổ nhất hoặc là sung sướng nhất. Sau bao vất vả, cố gắng, có những lúc tưởng chừng như những tia sáng cuối cùng đang dần vụt tắt, cuối cùng những tia hy vọng lóe lên, trở thành động lực để đưa con người ta thoát khỏi đáy sâu. Những giọt nước mắt khi ấy là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc tột cùng. Và Quân “Eto” khóc như thế…

Mùa giải thứ 2 được trình diễn ở sân khấu của HPL, Quân “Eto” chẳng còn lạ lẫm gì với sự khắc nghiệt của giải đấu phong trào số 1 miền Bắc này nữa. Thế nhưng khi cánh cửa đang dần khép lại với Gia Việt, họ đã mở toang nó sau một chiến thắng quý hơn vàng trước đối thủ mạnh là Ecopark. Tiếng còi kết thúc trận đấu ở vòng 8 vang lên, Quân “Eto” đổ gục xuống sân và ôm mặt khóc. Khoảnh khắc khiến những người có mặt trên sân ngày hôm đó lặng người và xúc động. Những tràng pháo tay cho Quân “Eto”, cho những chiến binh Gia Việt vang lên không ngớt.

Quân “Eto” – Khi người đàn ông rơi nước mắt! Ảnh 1
Quân "Eto" gục đầu khóc nức nở sau trận...

Đến giờ phút này, khi nhắc về khoảng khắc lúc ấy, cầu thủ người Khánh Hòa vẫn không thôi nghẹn lời: “3 điểm với đội lúc này rất là quý nên tôi cảm thấy sướng lắm. Cái cảm giác khi hết giờ nó khó tả lắm, chẳng biết phải chia sẻ như nào… Cả đội ai cũng đều cố gắng hết sức mình. Còn 3 vòng nữa, trận nào cũng là trận chung kết, anh em chỉ biết động viên nhau chiến đấu”.

Gia Việt bước vào giải bóng đá 7 người Vô địch Toàn quốc Hyundai Cup 2020 by TC MOTOR – Khu vực miền Bắc (HPL-S8) với tâm thế của nhà Đương kim vô địch. Họ là đội bóng đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm này giành liên tiếp 2 chức vô địch HPL chỉ sau 3 năm lên hạng. Chính bởi lẽ đó, 11 cái tên còn lại, ai cũng muốn đánh bại đội bóng của ông bầu Việt “Quảng Ninh”, vừa để tạo đà cho các cuộc đua, vừa là để khẳng định mình trước nhà vô địch.

Năm nay, Gia Việt thay máu gần nửa đội hình so với HPL-S7. Tổ Nha Trang từng sát cánh với nhau trong hành trình đăng quang mùa trước chỉ còn Thiện “nhỏ” và Quân “Eto”. Thống “pành” và Hà “tồ” hồi hương thi đấu trong màu áo Olympic Gyms ở KPL-S2, Quí Võ cũng chỉ thi đấu được nửa mùa rồi rút vì bận công việc trong Sài Gòn. Nhiều cầu thủ trẻ được đôn lên, những cái tên lạ hoắc với sới phủi Hà thành được ra sân thi đấu, Gia Việt không còn là chính mình ở mùa giải năm nay, thế nhưng tinh thần chiến binh vẫn còn đó.

Quân “Eto” – Khi người đàn ông rơi nước mắt! Ảnh 1
Tổ Nha Trang từng cùng Gia Việt vô địch HPL-S7 giờ chỉ còn Quân "Eto" (số 77) và Thiện "nhỏ" (đứng giữa).

Thực tế, Quân “Eto” và các đồng đội chơi không hề tệ, chỉ là họ chưa may mắn mà thôi. Những trận đấu của Gia Việt, dù không thể nở nụ cười chiến thắng, họ vẫn nhận được những tràng pháo tay, những sự yêu mến trên khán đài. 2 mùa trước, Gia Việt lên ngôi vô địch theo cách không thể kịch tính hơn. Họ phải chờ đến những giây cuối cùng của giải đấu để có thể nâng cao chiếc cúp vàng.

Năm nay, Gia Việt không còn cảm giác ấy nữa, nhưng họ sẽ có một cảm giác mới lạ hơn và đau tim hơn nữa. Kết thúc vòng 8, Gia Việt đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 8 điểm có được. Tuy nhiên, khoảng cách với đội xếp cuối cùng – Hiệp Hòa Group chỉ là 1 điểm, chính vì vậy mà để có thể tiếp tục góp mặt ở sân chơi HPL mùa sau, Gia Việt cần phải có được trọn vẹn điểm ở những vòng đấu cuối cùng.

Quân “Eto” – Khi người đàn ông rơi nước mắt! Ảnh 1
May mắn không đứng về phía Gia Việt ở mùa giải năm nay (Ảnh: Đức Cường)

Họ đã có tinh thần của chiến binh, có nước mắt của Quân “Eto” và điều bây giờ cần có là những may mắn cùng song hành mà thôi.

Gia Việt khó, có Thiện 'nhỏ'

Author Thethao247.vn Phong Vũ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Gia Việt HPL S8
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo
Quảng cáo