Quảng cáo

Ronaldo tịt ngòi trận thứ 5 liên tiếp: Chuyện gì đã xảy ra?

Thứ tư, 09/02/2022 10:50 AM (GMT+7)
A A+

Một hay hai trận có thể là hiện tượng nhất thời. Tuy nhiên, đến trận thứ năm tịt ngòi liên tiếp, thì đó xem chừng đã trở thành vấn đề thực sự đối với siêu tiền đạo - Cristiano Ronaldo. Quả thực, chân sút người Bồ Đào Nha đang lâm vào tình cảnh khó khăn tại Man Utd.

Không có cơn thịnh nộ nào

Trước trận đấu gặp Burnley, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào việc Ronaldo sẽ hủy diệt đội bóng đang xếp cuối cùng trên BXH Ngoại Hạng Anh như thế nào. Bởi đã qua trận thứ 4 liên tiếp trên mọi đấu trường, CR7 vẫn chưa thể giải cơn khát bàn thắng. Điều mà NHM không thường thấy ở sát thủ sinh năm 1985. Tưởng chừng đội chủ sân Turf Moor là miếng mồi ngon, song Ronaldo cũng chẳng thể có được pha lập công nào. Thậm chí, anh tiếp tục có hành động ‘giận dỗi’.

Ronaldo đã không được đá chính trong trận đấu diễn ra vào đêm qua. HLV Ralf Rangnick giải thích rằng ông muốn dùng tiền đạo đuổi bóng tốt như Edinson Cavani. Dù vậy, Man Utd cũng không đạt được kết quả như ý khi chỉ giành được 1 điểm. Chân sút 37 tuổi vào thay Cavani ở phút 68. Song, anh không để lại quá nhiều dấu ấn. Pha dứt điểm nguy hiểm duy nhất của Ronaldo có lẽ là cú đánh đầu vọt xà ở phút 79.

Có vẻ, Ronaldo không hợp ‘vía’ Man Utd trong lần thứ 2 trở lại Old Trafford. Trước đó, CR7 cũng trải qua 4 trận liên tiếp không ghi được bàn thắng. Bao gồm các trận đấu với Aston Villa, Everton, Leicester City và màn trình diễn thảm họa của MU khi để thua 0-5 trước Liverpool. Tuy nhiên, ngay sau đó, tiền đạo mang áo số 7 này lên tiếng trong trận đại thắng Tottenham.

Đã trận thứ 5 liên tiếp, Ronaldo không thể ghi nổi một bàn thắng
Đã trận thứ 5 liên tiếp, Ronaldo không thể ghi nổi một bàn thắng

Nhưng rốt cuộc, ở chuỗi tịt ngòi lần này, Ronaldo vẫn chưa thể phát tiết cơn thịnh nộ của mình. Bởi, thường thì cứ vào thời điểm chân sút 37 tuổi bị chỉ trích nhiều nhất, bị dồn ép nhiều nhất thì anh lại tỏa sáng đúng lúc. Hẳn khi đã bước sang độ tuổi xế chiều, CR7 khó thể làm được những điều phi thường như trước, đó là phá bỏ giới hạn của bản thân.

Điều mà NHM thấy chỉ là thái độ thiếu tôn trọng của Ronaldo sau trận hòa Burnley. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, anh là cầu thủ đầu tiên chạy vào đường hầm. Trước tiếng la ó của CĐV đội chủ nhà, CR7 đã xé băng đeo tay và ném xuống sân. Trước đó, vào đúng ngày sinh nhật của mình, khi Quỷ đỏ bị Middlesbrough loại khỏi FA Cup, Ronaldo nhận về rất nhiều tiếng chửi, rủa vì hỏng phạt đền.

Vấn đề nằm ở Ronaldo

Ronaldo đã khởi đầu năm 2022 đầy chật vật. Hẳn đây là quãng thời gian tăm tối nhất của anh tại Man Utd. CR7 được Quỷ đỏ đãi ngộ bằng mức thu nhập cao nhất tại Ngoại Hạng Anh. Song, phong độ của tiền đạo 37 tuổi lại chưa đáp ứng được kỳ vọng của giới chuyên môn. Đến nay, anh mới chỉ có 8 bàn tại giải đấu khắc nghiệt nhất xứ sở sương mù cùng với việc bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn.

Điều đó có nghĩa, chính bản thân cầu thủ người Bồ Đào Nha phải nhìn lại mình về mức độ phù hợp với lối chơi chung của Man Utd. Rangnick lúc này cần một mũi nhọn trên hàng công chịu khó chạy chỗ, đuổi bóng, chịu khó pressing hậu vệ đối phương. Nhìn lại Ronaldo, anh không phải mẫu tiền đạo như thế khi chỉ trực chờ cơ hội và hiện thực hóa nó bằng bàn thắng.

2022_02_08T215608Z_1692938369_UP1EI281OXJB9_RTRMADP_3_SOCCER_ENGLAND_BUR_MUN_REPORT
Ronaldo phải tự nhìn lại mình

Nhiều thời điểm chủ nhân của 5 Quả bóng Vàng vào sân, anh khiến cho các CĐV của Man Utd phải cảm thấy lo lắng. Vì đôi khi họ thấy rằng đội bóng thành Manchester bất ngờ chơi trùng xuống, gặp sự trục trặc ở mọi tuyến bởi tất cả phải thi đấu xoay quanh lối chơi của siêu sao mang áo số 7. Thế nhưng, nói vậy không có nghĩa Ronaldo là trung tâm của mọi vấn đề.

Số tiền mà Man Utd bỏ ra để chiêu mộ hay trả lương cho chân sút sinh năm 1985 không phải chỉ để mua vui trên khán đài. Quỷ đỏ vẫn cần những bàn thắng từ Ronaldo và họ cũng đã tạo điều kiện tối đa để anh làm được điều đó. Bởi vậy, CR7 cần phải tìm cách đáp ứng lại sự kỳ vọng của đội chủ sân Old Trafford càng nhanh càng tốt, nếu không muốn mọi thứ dần trở nên gay go, vượt ngoài tầm kiểm soát.

Ngôi sao của MU được đối thủ ca ngợi vĩ đại nhất lịch sử bóng đá

NÓNG: Pochettino đạt thỏa thuận rời PSG, chốt luôn ‘bến đỗ hoàn hảo’?

Thắng lợi 5-1 của PSG trước Lille ở Ligue 1
Author Thethao247.vn Thành Vinh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Ronaldo Man Utd Ngoại Hạng Anh
Xem thêm
TIN NỔI BẬT