Quảng cáo

Liverpool gục ngã và thời cơ của Manchester United

Thứ ba, 05/01/2021 14:07 PM (GMT+7)
A A+

3 trận đấu liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, đoàn quân của Jurgen Klopp đang đứng trước nguy cơ bị soán ngôi đầu bảng.

Sảy chân tại St Mary

Liverpool hành quân đến sân nhà của Southampton với tâm thế buộc phải thắng khi họ đã có thành tích không tốt trong 2 trận đấu gần nhất: hòa trước West Brom và Newcastle, nó nói lên tình hình bất ổn tại đội chủ sân Anfield. 

Tuy nhiên, đối đầu với họ là Southampton đầy biến ảo trong chiến thuật của HLV Ralph Hasenhuttl, Liverpool bị lật đổ một cách đầy bạc nhược, tiếc nuối. The Kop vẫn luôn gặp khó khăn trong vấn đề nhân sự, việc thiếu vắng đi nhiều trụ cột nên đến mức họ phải sử dụng 2 tiền vệ phòng ngự là Fabinho và đội trưởng Henderson trấn giữ ở vị trí thấp nhất đội hình.

Đội chủ nhà dội gáo nước lạnh ngay từ những phút đầu của trận đấu (Ảnh: Internet)
Đội chủ nhà dội gáo nước lạnh ngay từ những phút đầu của trận đấu (Ảnh: Internet)

Cả hai chưa kịp thích nghi khi đá cạnh nhau trong vai trò mới thì ngay lập tức bị dội ngay gáo nước lạnh ở phút thứ 2 do người cũ Danny Ings lập công. Chính bàn thắng sớm đó giúp cho đội chủ nhà chơi thêm phần tự tin và triển khai lối chơi phòng ngự phản công sở trường ở những phút còn lại của trận đấu.

Đội bóng do Jurgen Klopp dẫn dắt vẫn luôn biết cách tạo ra khó khăn cho đối phương nhưng The Saint là một trong những chú ngựa ô khó chịu cùng với Everton hay Aston Villa, họ chơi đầy quả cảm và chắc chắn, thậm chí các cầu thủ chủ sân St Mary sẵn sàng thi đấu lăn xả, bảo vệ thành quả bởi không dễ để có được bàn thắng vào lưới The Kop.

Liverpool thi đấu đầy bế tắc trước đoàn quân HLV Ralph Hasenhuttl (Ảnh: Internet)
Liverpool thi đấu đầy bế tắc trước đoàn quân HLV Ralph Hasenhuttl (Ảnh: Internet)

Dường như mọi thứ đang chống lại Liverpool, ngay cả Arnold cũng không có phong độ cao. Hậu vệ 22 tuổi tỏ rõ sự thất vọng trong ngày đội bóng của anh thi đấu bế tắc, cầu thủ số 66 mất bóng đến 38 lần, con số nhiều nhất tại giải đấu năm nay và 28 đường chuyền hỏng, anh thua ở cả 5 pha tranh chấp tay đôi, đó là những thứ mà Klopp không cần trong một thế trận buộc phải thắng.

Khởi đầu năm mới không suôn sẻ, ‘Lữ đoàn đỏ’ giúp cho các đội bóng phía dưới rút ngắn khoảng cách và có nguy cơ cao bị soán ngôi đầu bảng.

MU sẽ tận dụng tốt thời cơ?   

Việc Liverpool sảy chân tại trận đấu muộn nhất vòng 17 khiến nhiều đội bóng phải cảm thấy mừng thầm, trong đó có đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer. Quỷ đỏ thành Manchester đang có chuỗi 10 trận bất bại kể từ trận thua hồi đầu tháng 11 trước Arsenal (8 thắng, 2 hòa). Họ băng băng về top 1 và sẵn sàng thách thức những kẻ ngáng đường.

Không chỉ vậy, hiện tại Man Utd còn đang bằng điểm với đội bóng đầu bảng là Liverpool (33 điểm), còn dư 1 trận chưa đấu. Đối thủ của họ tại trận đấu bù vào ngày 13/1 tới chỉ là một Burnley khó có thể tạo ra được bất ngờ.

Quỷ đỏ sẽ vượt mặt Liverpool khi đã nắm được lợi thế? (Ảnh: Internet)
Quỷ đỏ sẽ vượt mặt Liverpool khi đã nắm được lợi thế? (Ảnh: Internet)

Bước ngoặt sẽ đến khi đoàn quân Ole chạm trán ‘Lữ đoàn đỏ’ ở vòng 19, đây sẽ là thời điểm định đoạt số phận cả 2 CLB giàu thành tích nhất nước Anh. Đội chủ sân Old Trafford chiếm ưu thế hơn bởi họ đang có lực lượng đội hình mạnh nhất trong tay, đặc biệt với sự trở lại của siêu dự bị Edinson Cavani chắc chắn sẽ mang đến chiều sâu cho đội hình Quỷ đỏ, họ hiện tại có lợi thế lớn trên con đường tới ngôi đầu bảng.

Liverpool mà Jurgen Klopp dẫn dắt đang thể hiện dấu hiệu bất ổn trong thời gian vừa qua, đội bóng của ông khó có thể giữ được vị trí trên BXH khi MU theo sát từng điểm số. The Kop cần có một cú hích tinh thần sau trận thua đầu năm mới, qua đó thoát khỏi vận đen bám đuổi.

Author Thethao247.vn Thành Vinh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Fabinho Henderson Arnold Edinson Cavani Liverpool Man Utd Ngoại Hạng Anh sảy chân
Xem thêm
TIN NỔI BẬT