Quảng cáo

Cựu trung vệ ĐT Việt Nam chưa thể quên đại án Bacolod năm 2005

Thứ hai, 20/04/2020 08:24 AM (GMT+7)
A A+

Cựu trung vệ ĐT Việt Nam - Châu Lê Phước Vĩnh cho rằng những gì xảy ra tại Bacolod năm 2005 sẽ là bài học quý giá cho những cầu thủ trẻ hiện tại.

Dù đã 15 trôi qua, nhưng những ký ức buồn ở SEA Games 23 tại Bacolod vẫn là nỗ đau không thể nào quên của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Không chỉ không thể giành được HCV, mà bóng đá Việt Nam còn mất đi những tài năng sáng giá như Văn Quyến, Quốc Vượng, Quốc Anh, Phước Vĩnh vì có hành vi dàn xếp tỷ số.

Hồi tưởng lại hành động không thể tha thứ vào thời điểm bấy giờ, cựu trung vệ Châu Lê Phước Vĩnh cho rằng đó là bài học quý báu dành cho các cầu thủ trẻ hiện tại:

“Những gì đã diễn ra ở Bacolod tôi lấy đó là bài học. Sau này ai nhìn vào thì thấy gương mà tránh, làm sao cho bóng đá trong sạch. Bản thân mỗi cầu thủ phải tự biết mình vươn lên mới gọi là thành công.

Chau Le Phuoc Vinh khong the quen dai an Bacolod

Nếu không có gương đó thì những người khác không suy nghĩ đến chuyện đó, xảy ra chuyện rồi làm hối tiếc. Chúng ta nêu gương đó để phấn đấu đi đến thành công. Bóng đá bây giờ sướng quá, đá hay là cái gì cũng có, cái gì cũng được”.

Vì hành động dại dột của mình, Châu Lê Phước Vĩnh đã bị treo giò 2 năm không được tham gia thi đấu bóng đá. Tuy nhiên không vì vậy mà trung vệ của Đà Nẵng buông xuôi.

Sau khi mãn hạn treo giò, Phước Vĩnh tiếp tục thi đấu cho Đà Nẵng và góp công vào 2 chức vô địch V-League của đội bóng sông Hàn. Năm 2010 trong quá trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2010, anh được gọi trở lại Đội tuyển quốc gia lần đầu tiên sau 5 năm.

Hiện tại, sau khi giải nghệ Châu Lê Phước Vĩnh đang đi học thêm bằng HLV để nuôi ước mơ dẫn dắt một đội bóng tại V.League trong tương lai không xa.

VIDEO: Những pha lập công đỉnh cao nhất của Phạm Văn Quyến (nguồn: Next Media)

Author Thethao247.vn Lam Lam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Bacolod 2005 Châu Lê Phước Vĩnh bán độ SEA Games 23 Phạm Văn Quyến Quốc Vượng.
Xem thêm
TIN NỔI BẬT