Quảng cáo

Người cao nhất thế giới gặp người lùn nhất tại London

Thứ tư, 22/01/2020 14:45 PM (GMT+7)
A A+

Lần đầu tiên vào năm 2014, người đàn ông cao nhất hành tinh đã gặp gỡ người lùn nhất tại Luân Đôn vì lý do đặc biệt.

Một cuộc gặp gỡ rất thú vị giữa hai người đối lập nhau về chiều cao đã diễn ra trong một sự kiện tại thủ đô nước Anh vào tháng 11 năm 2014.

Sự kiện này được tổ chức nhân dịp kỷ lục thế giới Guiness kỉ niệm lần thứ 10.

Hai nhân vật chính được nói đến ở đây là ông Sultan Kosen từ Thổ Nhĩ Kỳ và Chandra Bahadur Dangi của Nepal, họ được Guiness ghi tên vào trong danh sách kỷ lục thế giới.

Ông Kosen hiện nay 37 tuổi, là một nông dân bán thời gian, cao 2.51m, có khả năng đặt quả bóng rổ vào lưới mà không cần nhảy. Ông ấy trở thành người đàn ông cao nhất thế giới còn sống vào năm 2009, vượt qua Xi Shun của Trung Quốc, người chỉ cao 2.36m.

Ông Dangi, hiện nay đã 80 tuổi, chỉ cao 53cm, nặng 14kg và là người trưởng thành lùn nhất được Guiness World Records xác nhận.

Hai người đàn ông này đã cùng nhau chụp các bức ảnh rất độc đáo tại sự kiện và gây nhiều điều thú vị, tò mò cho người xem.

Author Thethao247.vn Đặng Nguyệt / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
người cao nhất thế giới người lùn nhất thế giới
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo