Quảng cáo

Công Phượng: 'Ghi bàn vào lưới SLNA không phải ghét mà là yêu'

Thứ tư, 24/06/2020 13:57 PM (GMT+7)
A A+

Công Phượng khẳng định việc đánh bại SLNA không phải vì ghét mà là tinh thần chiến đấu hết mình của một người con xứ Nghệ.

VIDEO: Công Phượng dứt điểm kỹ thuật đánh bại thủ môn SLNA (nguồn: Next Media)

Tại vòng 6 V.League 2020, TP.HCM đã giành chiến thắng ấn tượng với tỉ số 3-1 trước SLNA. Đóng góp rất lớn trong thắng lợi của thầy trò HLV Chung Hae Seong chính là tiền đạo số 21 Nguyễn Công Phượng.

Công Phượng là người mang về bàn thắng thứ 2 cho TP.HCM. Sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng quê hương, tiền vệ sinh năm 1995 đã để lại hình ảnh đẹp khi quyết định không ăn mừng.

Công Phượng chia sẻ: "Ước mơ bao nhiêu năm được chiến thắng trên đất quê hương. Đó không phải là ghét mà là yêu. Yêu quê đó là tình yêu bất diệt. Nhưng thắng trên quê hương đó là thể hiện tinh thần luôn chiến đấu hết mình. Thể hiện 1 con người Xứ Nghệ luôn muốn vươn lên dù ở hoàn cảnh nào".

Sinh ra và lớn lên tại Mỹ Sơn huyện Đô Lương, Công Phượng từng thi tuyển vào lò SLNA nhưng không thành công. Sau đó, anh phải khăn gói vào lò HAGL JMG của Bầu Đức. Tuy nhiên nhiều lần cùng HAGL ra làm khách tại Vinh, Công Phượng đều chưa từng được hưởng niềm vui chiến thắng.

Bàn thắng vào lưới SLNA cũng là pha lập công thứ 2 liên tiếp của Công Phượng ở 2 vòng đấu vừa qua. Phong độ ổn định của chân sút xứ Nghệ đã giúp CLB TPHCM vượt lên dẫn đầu trên BXH.

Author Thethao247.vn Kiên Lê / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Công Phượng Công Phượng ghi bàn SLNA 1-3 TP.HCM
Xem thêm
TIN NỔI BẬT