Trong ngày được Thomas Tuchel tin tưởng bắt chính trước xứ Wales, Jordan Pickford tiếp tục thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời khi giữ sạch lưới, qua đó tạo nên một kỷ lục chưa ai làm được ở tuyển Anh.
Tuyển Anh tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt dưới thời HLV Thomas Tuchel khi đánh bại Đội tuyển Xứ Wales với tỷ số 3-0 trong trận giao hữu quốc tế rạng sáng nay. Ba bàn thắng trong hiệp một của Morgan Rogers, Ollie Watkins và Bukayo Saka giúp “Tam Sư” có được 1 chiến thắng dễ dàng, qua đó nối dài mạch ấn tượng với 6 chiến thắng tsau 7 trận đấu kể từ khi Tuchel lên nắm quyền. Đáng chú ý, trong 6 trận thắng đó, tuyển Anh không bị thủng lưới bàn nào, một minh chứng cho sự chắc chắn và kỷ luật mà vị HLV người Đức đã mang đến.
Nếu hàng công đang thăng hoa, thì ở phía sau, Jordan Pickford đang viết nên chương mới trong lịch sử bóng đá Anh. Thủ thành của Everton tiếp tục giữ sạch lưới trong chiến thắng trước Xứ Wales, qua đó trở thành người gác đền đầu tiên của tuyển Anh giữ sạch lưới trong 8 trận liên tiếp (thi đấu đủ 90 phút).
Trước đó, kỷ lục chuỗi sạch lưới dài nhất thuộc về huyền thoại Gordon Bank, người đã lập nên chuỗi 7 trận giữ sạch lưới vào năm 1966, mùa Hè lịch sử mà “Tam Sư” đăng quang World Cup. Gần 60 năm sau, Pickford đã phá vỡ cột mốc đó, khẳng định vị thế vững chắc của mình trong khung gỗ đội tuyển.
Điều đáng nói, chuỗi trận giữ sạch lưới của Pickford không chỉ bắt đầu từ thời Tuchel. Anh đã có hai trận sạch lưới trước Ireland và Hy Lạp hồi tháng 11/2024, dưới thời HLV tạm quyền Lee Carsley. Khi Tuchel tiếp quản đội bóng, Pickford tiếp tục duy trì phong độ hoàn hảo, trở thành chốt chặn đáng tin cậy nhất của tuyển Anh trong gần một năm qua.
Trong trận gặp Xứ Wales, Pickford chỉ phải trổ tài đúng hai lần, minh chứng cho sự áp đảo toàn diện của đội chủ nhà. Dưới thời Tuchel, tuyển Anh không chỉ ghi bàn nhiều mà còn kiểm soát thế trận đến mức đối thủ hầu như không thể tiếp cận khung thành. Trích dẫn từ talkSPORT, Bukayo Saka đã nói sau trận:
“Tôi cảm thấy đội tuyển đang có tinh thần tuyệt vời. Mỗi buổi tập, mỗi trận đấu, ai cũng chiến đấu hết mình. Bạn có thể thấy Tuchel đang xây dựng một tập thể mạnh mẽ, có tính cạnh tranh lành mạnh và hướng đi rõ ràng.”
Phong độ ổn định của Pickford khiến mọi tranh cãi về vị trí thủ môn số một của tuyển Anh gần như chấm dứt. Dù Dean Henderson đang chơi ấn tượng trong màu áo Crystal Palace, hay James Trafford được đánh giá cao tại Man City, Tuchel vẫn ưu tiên Pickford, người gác đền số 1 của đội tuyển quốc gia trong nhiều năm vừa qua.
Ngày 15/10 tới, tuyển Anh sẽ làm khách trước Latvia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026.Nếu được bắt chính, Pickford có cơ hội nâng chuỗi sạch lưới lên con số 9 trận liên tiếp, một cột mốc có thể sẽ tồn tại nhiều năm trong lịch sử bóng đá Anh.
Với hàng thủ chắc chắn, tuyến giữa kiểm soát tốt và hàng công bùng nổ, Tuchel dường như đang đưa “Tam Sư” trở lại đúng quỹ đạo: một tập thể không chỉ mạnh ở cá nhân, mà còn ổn định, kỷ luật và sẵn sàng hướng tới đỉnh cao thế giới.
Thiên Phú















