Trận đại chiến giữa Manchester City và Tottenham tại Etihad đã chứng kiến một trong những tình huống gây tranh cãi, khi thủ môn James Trafford thoát khỏi án phạt dù có pha va chạm rất nguy hiểm với tân binh Mohammed Kudus.
Sự cố diễn ra trong hiệp một khi Trafford băng ra ngoài vòng cấm để ngăn chặn tình huống tấn công nguy hiểm của Tottenham. Kudus, người đã khống chế bóng bằng ngực ngay sát khu vực 16m50, lập tức bị Trafford lao thẳng vào người. Chân phải của thủ môn trẻ 22 tuổi này đạp thẳng vào bụng tiền đạo người Ghana, khiến Kudus ngã gục và đau đớn nằm sân trong sự bàng hoàng của cả cầu trường.
Điều gây sốc hơn là ở tình huống này, góc quay chậm cho thấy Trafford dường như đã dùng tay chơi bóng ngay bên ngoài vòng cấm, lỗi rõ ràng thường dẫn đến một tấm thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, trọng tài chính Peter Banks cùng tổ VAR lại không hề có động thái rút thẻ, khiến làn sóng phẫn nộ bùng nổ từ phía khán đài lẫn cộng đồng mạng.
Hàng loạt cổ động viên Tottenham trên khán đài phản ứng dữ dội, trong khi người hâm mộ theo dõi qua truyền hình cũng không giấu nổi sự ngỡ ngàng. Trên mạng xã hội X (Twitter), nhiều ý kiến gay gắt được đưa ra.
Một CĐV viết: “Chắc chắn đó phải là thẻ đỏ cho James Trafford!”.
Người khác bức xúc: “Pha quay chậm cho thấy rõ ràng Trafford đã dùng tay cản bóng bên ngoài vòng cấm!”
Một ý kiến khác thậm chí khẳng định: “Đây là pha kung-fu kick kết hợp handball trắng trợn, không hiểu sao trọng tài lại bỏ qua.”
Đáng chú ý, chỉ ít phút sau, Trafford lại mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua. Ở phút bù giờ hiệp 1, từ một pha chuyền hỏng đầy tai hại ngay trong vòng cấm của thủ môn này, Joao Palhinha đã chớp thời cơ dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-0 cho Tottenham.
Trước đó, đội khách đã mở tỷ số nhờ pha lập công cận thành của Brennan Johnson, tạo lợi thế lớn ngay tại Etihad. Sai lầm nối tiếp sai lầm của Trafford khiến Man City bị đẩy vào thế khó ngay trong hiệp một, đồng thời làm bùng lên tranh cãi dữ dội về quyết định của tổ trọng tài khi bỏ qua tấm thẻ đỏ cho anh.




NB


















