Những chiếc xe motor phân khối lớn luôn khiến chúng ta phải trầm trồ với ngoại hình to lớn, dữ dằn trên đường đua. Nhưng một hình ảnh khác của chính những chiếc xe đua này có lẽ cũng sẽ gây ấn tượng không kém.
Khi những chiếc xe đua tháo bỏ đi lớp vỏ bên ngoài, để lộ ra là cả một cỗ mãy phức tạp với "dây rợ loằng ngoằng", rất khác với những hình ảnh về những chiếc xe đầy khao khát mà chúng ta vẫn thường thấy. Nhưng ẩn chứa trong đó là đỉnh cao công nghệ của những chiếc xe hai bánh mà mọi tín đồ của xe phân khối lớn đều mơ ước.
Chiếc Kawasaki đang được tháo lắp để bảo dưỡng
Chiếc xe 250cc của đội đua Honda AP
Liệu các bạn có còn nhận ra đây là chiếc R6 (600cc) của Yamaha?
Những chiếc xe sau khi ráp phần vỏ lại được che chắn kĩ lưỡng
Những chiếc xe được kiểm tra từng chi tiết nhỏ
Đội đua Wakos Akeno
Nhân viên kỹ thuật cẩn thân lau chùi từng chi tiết
Những công đoạn kiểm tra cuối cùng
Sau khi được "tắm gội", những chiếc xe được phủ kín để đợi giờ xuất phát
Tuy được chuẩn bị kỹ càng, nhưng trên đường đua vẫn có rất nhiều rủi ro có thể xảy ra, ví dụ như chiếc xe trên hình đã bị "tuột" xích khi thi đấu.