HLV Thomas Tuchel đặc biệt hài lòng với màn trình diễn của các học trò sau khi đội tuyển Anh chính thức giành vé tham dự World Cup 2026.
Cách đây ít ngày, HLV Tuchel từng thẳng thắn phê bình bầu không khí tại Wembley sau chiến thắng 3-0 trước xứ Wales, cho rằng đội tuyển “không nhận lại đủ năng lượng từ khán đài”. Tuy nhiên, trong trận gặp Latvia, các CĐV Anh đã có câu trả lời đầy thú vị khi đồng loạt hát vang “Are we loud enough for you?” (Tạm dịch: “Chúng tôi đã đủ lớn tiếng cho ông chưa?”).
Tuchel không giấu được nụ cười khi được hỏi về phản ứng này. Ông nói: “Tôi bị trêu khá nhiều trong hiệp một, gần như tên tôi có mặt trong mọi bài hát. Nhưng điều đó thật vui, tôi chấp nhận và thấy rất hài hước. Đó là phong cách hài hước Anh quốc, không có gì đáng buồn cả.”
Nhà cầm quân người Đức cũng không quên gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ đã đồng hành cùng đội tuyển trên đất Latvia. “Sự cổ vũ hôm nay thật tuyệt vời. Tôi đã nói điều đó ở Serbia, và bây giờ cũng vậy. Chúng tôi tin rằng khi sang Mỹ, các CĐV Anh vẫn sẽ mang đến nguồn năng lượng tích cực như thế này. Nó tạo ra sự khác biệt lớn khi bạn thấy người hâm mộ ở phía sau đội bóng.”
Trên sân, đội tuyển Anh đã thể hiện sức mạnh vượt trội. Anthony Gordon mở tỷ số với pha dứt điểm chính xác, trước khi đội trưởng Harry Kane lập cú đúp giúp “Tam sư” sớm định đoạt trận đấu. Một pha phản lưới của hậu vệ Latvia và bàn thắng muộn của Eberechi Eze khép lại chiến thắng 5-0 giòn giã.
Tuchel chia sẻ sau trận: “Bây giờ là lúc để tận hưởng. Bạn có thể thấy niềm vui trong phòng thay đồ, tất cả đều cười. Việc giành vé dự World Cup không phải là chuyện thường ngày.”
HLV người Đức cũng tiết lộ về bài phát biểu đầy cảm hứng của Harry Kane: “Harry nói rằng chúng tôi không được phép tự mãn. Mọi người đều hiểu rằng đây chỉ là bước khởi đầu. Chúng tôi đang xây dựng để chinh phục điều gì đó lớn hơn.”
Chiến thắng này không chỉ giúp Anh giành vé đến Mỹ, Canada và Mexico năm 2026, mà còn thể hiện rõ dấu ấn của Thomas Tuchel, người đang tạo nên một tập thể gắn kết, vừa kỷ luật vừa giàu cảm xúc. Dưới thời cựu HLV Chelsea, “Tam sư” dần trở thành một đội bóng mang đậm bản sắc chiến thuật Đức nhưng vẫn giữ được tinh thần máu lửa truyền thống Anh.
Với phong độ cao cùng bầu không khí đoàn kết trong đội, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin rằng tuyển Anh đang sẵn sàng cho hành trình chinh phục cúp vàng World Cup sau gần 60 năm chờ đợi.
Tuchel chỉ muốn danh hiệu, không quan tâm đến kỷ lục
Tây Ban Nha tái lập kỷ lục phi thường của chính mình
Mbappe được 'ưu tiên đặc biệt'? Deschamps nói thẳng lý do
Bồ Đào Nha chính thức khiếu nại FIFA về thẻ đỏ của Ronaldo
Tuchel chỉ muốn danh hiệu, không quan tâm đến kỷ lục
Xác định suất thứ 30 dự VCK World Cup 2026
Bồ Đào Nha đối mặt kịch bản mất vé World Cup 2026
Piers Morgan mỉa mai: ‘Messi cũng làm như Ronaldo, nhưng lại không có thẻ đỏ’
Kịch bản khó tin giúp Ronaldo tránh án treo giò ở World Cup 2026