Thất bại tối thiểu 0-1 trước một Newcastle đầy bản lĩnh đã khiến Chelsea bỏ lỡ cơ hội bứt phá, đồng thời đối mặt với nguy cơ bị các đối thủ trực tiếp nới rộng khoảng cách trong cuộc đua giành vé dự Champions League.
Trận cầu tâm điểm tại Stamford Bridge giữa Chelsea và Newcastle United đã khép lại với kịch bản đầy cay đắng cho đội chủ nhà. Dù nắm quyền kiểm soát bóng áp đảo và nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà, đoàn quân của HLV Liam Rosenior lại thiếu đi sự sắc sảo cần thiết để xuyên thủng hệ thống phòng ngự kỷ luật của "Chích chòe".
Bước ngoặt của trận đấu đến từ rất sớm. Phút 18, từ một pha dàn xếp tấn công mạch lạc, Tino Livramento tung đường chuyền sắc bén xé toang hàng thủ áo xanh. Joe Willock tận dụng tốc độ băng xuống loại bỏ Reece James trước khi căng ngang dọn cỗ để Anthony Gordon đệm bóng vào lưới trống.
Bàn thắng mở tỷ số không chỉ thể hiện sự sắc sảo của Newcastle trong các pha chuyển trạng thái mà còn giáng một đòn mạnh vào tâm lý thi đấu của các cầu thủ Chelsea.
Sau bàn thua, Chelsea đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Những ngôi sao như Cole Palmer hay Alejandro Garnacho liên tục khuấy đảo hành lang cánh, nhưng các pha dứt điểm cuối cùng đều không thắng được sự tập trung của thủ thành Aaron Ramsdale. Thậm chí, nếu VAR không từ chối quả phạt đền sau tình huống Reece James kéo áo Malick Thiaw trong vòng cấm, tỷ số có lẽ đã được nâng cao cho đội khách ngay trong hiệp một.
Sang hiệp hai, HLV Rosenior thực hiện hàng loạt điều chỉnh nhân sự, tiêu biểu là việc tung tiền đạo trẻ Liam Delap vào sân. Chelsea gần như chơi nửa sân và tạo ra sức ép nghẹt thở.
Phút 48, chính Delap có pha đột phá dũng mãnh nhưng cú sút của anh đã bị Ramsdale cản phá xuất thần. Tranh cãi nổ ra ở phút 63 khi Cole Palmer ngã trong vòng cấm sau tác động của Woltemade, nhưng cả trọng tài Paul Tierney lẫn VAR đều khước từ phạt đền trong sự phẫn nộ của ban huấn luyện Chelsea.
Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút 90+3, khi đội trưởng Reece James thực hiện cú đá phạt hàng rào sấm sét từ cự ly 25 mét. Thủ môn Ramsdale đã đứng chôn chân nhưng cột dọc lại từ chối bàn thắng của đội chủ nhà.
Thất bại 0-1 khiến Chelsea dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ năm, kém Manchester United và Aston Villa 3 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Với Newcastle, 3 điểm quý giá này giúp thầy trò Eddie Howe thắp sáng hy vọng cạnh tranh suất dự cúp châu Âu khi mùa giải bước vào giai đoạn nước rút.
Ngọc Thanh


















