Bruno Fernandes lúc đầu không nghĩ bàn thắng mở tỷ số trước Uruguay được ghi bởi anh, mà là do công của Cristiano Ronaldo.
Rạng sáng nay (29/11), trận cầu tâm điểm bảng H giữa Bồ Đào Nha và Uruguay đã diễn ra. Cả 2 đội đều mong muốn giành được những kết quả tốt, để có thể nắm lấy quyền tự quyết cho suất đi tiếp.
Trong suốt 45 phút đầu tiên, thế trận diễn ra khá nhạt nhòa, cả Bồ Đào Nha và Uruguay đều không ghi được bàn thắng, và hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.
Khi hiệp 2 được bắt đầu chưa đầy 10 phút, ĐT Bồ Đào Nha đã có bàn thắng mở tỷ số. Bruno Fernandes treo bóng đầy khó chịu từ cánh trái, khẽ sượt qua đầu Ronaldo và đi thẳng vào lưới ĐT Uruguay.
Khi trận đấu bước sang những phút bù giờ, Bruno Fernandes đã ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng châu Âu sau khi chiến thắng thủ thành Sergio Rochet trên chấm phạt đền. Đánh bại Uruguay, ĐT Bồ Đào Nha xây chắc ngôi đầu bảng H, qua đó chính thức giành tấm vé lọt vào vòng 16 đội World Cup 2022, trước 1 trận đấu.
Tình huống đáng chú ý của trận đấu đến từ bàn thắng đầu tiên. Khi bóng đi vào lưới sau pha tạt bóng của Bruno, ai nghĩ đó là pha lập công của Ronaldo sau khi bóng khẽ chạm vào tóc anh. Tuy nhiên, sau khi xem lại kỹ băng hình, FIFA đã quyết định công nhận bàn thắng thuộc về Bruno Fernandes.
Khi được hỏi về bàn thắng này, tiền vệ thuộc biên chế Man United đã có những chia sẻ: ‘Tôi đã ăn mừng như thể đó là bàn thắng của Cristiano. Đối với tôi, dường như anh ấy đã chạm đầu vào bóng. Đường chuyền của tôi có mục tiêu là hướng đến anh ấy’.
‘Chúng tôi hạnh phúc với chiến thắng này, bất kể là ai ghi bàn. Điều quan trọng là chúng tôi đã đạt được mục tiêu vào vòng đấu tiếp theo’, Bruno nói thêm.
Thầy trò huấn luyện viên Fernando Santos sẽ kết thúc chiến dịch vòng bảng của mình bằng cuộc đọ sức với ĐT Hàn Quốc, vào ngày 2/12 tới. Trận đấu này sẽ chỉ mang tính chất thủ tục với ĐT Bồ Đào Nha, khi họ đã giành vé đi tiếp, và gần như chắc chắn sẽ đứng đầu bảng, do có hiệu số bàn thắng bại tốt (+3).
Son Heung-min quyết tâm đánh bại Bồ Đào Nha của Ronaldo
Niềm tự hào châu Á bất ngờ được đối thủ xin lỗi trước trận cầu sinh tử ở World Cup 2022
CHÍNH THỨC: 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được quay lại thi đấu
ĐT Việt Nam chốt quân xanh chất lượng trước trận gặp Malaysia
Thầy Kim Sang Sik xác nhận Đình Bắc không lên ĐT Việt Nam đấu Malaysia
Báo Thái Lan dậy sóng về hình ảnh Đình Bắc khoác áo Real Madrid
Vòng 23 Ngoại Hạng Anh: MU quật ngã Arsenal, Liverpool trượt dài
HLV Kim Sang Sik: 'Nếu U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc ở chung kết thì...'