Tuyển Đức bịt miệng phản đối quyết định cấm đeo băng đội trưởng OneLove tại World Cup của FIFA.
ĐT Đức sẽ không phải đối mặt với hình thức kỷ luật nào sau khi các học trò của HLV Hansi Flick che miệng trong lúc chụp ảnh trước trận gặp Nhật Bản để phản đối quyết định cấm đeo băng đội trưởng OneLove tại World Cup 2022 của FIFA.
Nhà vô địch thế giới năm 2014 là một trong bảy quốc gia đeo băng đội trưởng One Love để ủng hộ cộng đồng LGBTQ+ trước khi họ được thông báo rằng đội trưởng Manuel Neuer có thể bị cấm thi đấu một trận nếu thực hiện.
Quyết định cấm đeo băng đội trưởng của FIFA đã được xem xét kỹ lưỡng và thời điểm ban hành, chỉ vài giờ trước trận mở màn World Cup của Anh với Iran, điều đó khiến một số HLV và cầu thủ tại Qatar 2022 không đồng tình.
Ngay sau cử chỉ của Đức, Hiệp hội bóng đá Đức đã đưa ra tuyên bố sau: “Với chiếc băng đội trưởng của mình, chúng tôi muốn nêu gương cho những giá trị mà chúng tôi sống trong đội tuyển quốc gia: Sự đa dạng và tôn trọng lẫn nhau. Thể hiện quan điểm với các quốc gia khác.”
“Quyền con người là không thể thương lượng. Việc từ chối chiếc băng đội trưởng của chúng tôi cũng giống như từ chối tiếng nói của chúng tôi."
Đáng chú ý, chiếc băng đội trưởng của Neuer thậm chí đã được một trong những trọng tài của trận đấu ở Doha kiểm tra trước khi trận đấu bắt đầu.
Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser đã đeo băng đội trưởng OneLove khi xem trận đấu ở quê nhà để thể hiện sự ủng hộ đối với sự hòa nhập và đa dạng.
Với lệnh cấm đeo băng đội trưởng của FIFA, thủ môn của Bayern Munich tuyên bố anh không sợ đối mặt với án phạt vì hành động này. Sáu trong số các cầu thủ của Đức bao gồm cả Neuer đã đeo những chiếc dây buộc cầu vồng trong trận mở màn bảng E của họ, trận đấu kết thúc bằng thất bại 1-2 trước Nhật Bản.
Đức dẫn trước trong hiệp một khi tiền vệ Ilkay Gundogan của Manchester City thực hiện thành công quả phạt đền. Nhưng mọi thứ đã trở nên tồi tệ trong hiệp hai khi Nhật Bản thực hiện một số sự thay đổi người để lật ngược thế cờ.
Cầu thủ vào sân thay người Ritsu Doan và Takuma Asano đều ghi bàn trong những tình huống phản công chớp nhoáng ở hiệp 2. Phía ĐT Đức dù đã rất nỗ lực nhưng vẫn không thể thoát được trận thua tai hại.
Đức hiện phải đối mặt với viễn cảnh bị loại sớm nếu tiếp tục thua Tây Ban Nha ở lượt đấu tiếp theo và Nhật Bản thắng Costa Rica.
Thua đau Nhật Bản, ĐT Đức đứng trước 'thảm họa' lớn nhất lịch sử
Thua sốc Nhật Bản tại World Cup 2022, ĐT Đức xác lập thống kê buồn sau hơn 4 thập kỷ
Yamal báo tin không vui tại World Cup 2026
FIFA sắp 'nới tay' luật thẻ vàng ở World Cup 2026
Cựu đội trưởng đội tuyển vĩ đại sẵn sàng đá World Cup 2026
Gyokeres lập công, Arsenal vẫn mất chiến thắng trước Atletico Madrid
Ronaldo toả sáng rực rỡ, Al Nassr tiến sát chức vô địch Ả Rập Saudi
CHÍNH THỨC: Ngôi sao bom tấn Chelsea bị cấm thi đấu 4 năm
CHÍNH THỨC: FIFA báo tin cực vui cho 48 đội dự World Cup 2026
Truyền thông Thái Lan bất ngờ gọi Đình Bắc là 'Messi Việt Nam'
Đại chiến PSG vs Bayern Munich đi vào lịch sử bóng đá