Truyền thông Hàn Quốc đã có những so sánh tương phản về cách HLV Kim Sang-sik và Lee Min-sung khi cùng đội tuyển của mình trở về sau U23 châu Á.
U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U23 Hàn Quốc với tỷ số 7-6 trên chấm luân lưu, dù chơi thiếu người hơn 40 phút. Ngay sau trận đấu, cả U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc đều đã lên đường về nước. Tuy nhiên truyền thông Hàn Quốc đã chỉ ra sự đối lập trong cách 2 HLV Kim Sang-sik và Lee Min-sung về nước.
“Một người thầy trách mắng, đổ lỗi cho học trò; người còn lại lặng lẽ đẩy xe lăn cho học trò của mình. Cùng một ngày, ở hai địa điểm khác nhau, hình ảnh trở về nước của hai HLV người Hàn Quốc đã tạo nên sự đối lập rõ rệt đến mức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của người hâm mộ bóng đá”, tờ Financial News của Hàn Quốc bình luận.
Người về nước trước là HLV Lee Min-sung. Ngày 25/1, khi đặt chân xuống sân bay Incheon, ông đã không có động thái che chở cho thủ môn Hwang Jae-yoon (22 tuổi), cầu thủ đang phải hứng chịu làn sóng công kích dữ dội từ cộng đồng mạng sau trận thua trước Việt Nam.
Trước bài đăng trên mạng xã hội của Hwang Jae-yoon nhằm giãi bày nỗi oan ức, HLV Lee thẳng thừng chỉ trích công khai: “Đó là hành vi không phù hợp với một cầu thủ chuyên nghiệp. Hãy tập trung vào việc tập luyện”. Tờ Finacial News cho rằng thay vì nhìn nhận những vấn đề chiến thuật, ông lại xoáy vào thái độ của cậu học trò trẻ, khiến không ít CĐV bức xúc, cho rằng cách hành xử ấy là “thiếu bản lĩnh”.
Ở chiều ngược lại, hình ảnh của HLV Kim Sang-sik tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) lại hoàn toàn khác. Sau khi đánh bại Hàn Quốc để giành hạng ba, U23 Việt Nam trở về trong sự chào đón nồng nhiệt.
Thế nhưng, ngay khi xuất hiện tại khu vực nhập cảnh, HLV Kim không hướng về ống kính máy quay mà tiến thẳng đến trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đang bị chấn thương. Kim Sang-sik gạt nhân viên hỗ trợ sang một bên, tự tay đẩy xe lăn cho học trò rời khỏi cổng sân bay. Đó là hình ảnh của một “người anh” hơn là một HLV, đặt sự quan tâm tới cầu thủ lên trên mọi ánh đèn sân khấu.
“Trong khoảnh khắc đạt được tiền bạc và vinh quang, ông vẫn chọn cách hành xử khiêm nhường, đối lập hoàn toàn với những phát ngôn mang tính đổ lỗi của HLV Lee Min-sung”, Financial News viết.
“Một người trao trách nhiệm cho học trò khi thất bại, người kia nhường vinh quang cho học trò khi chiến thắng. Khoảng cách giữa hai HLV còn lớn hơn cả tỷ số 2-2 trên sân, đó là khoảng cách trong cách đối nhân xử thế.Có lẽ, thất bại lịch sử của bóng đá Hàn Quốc trước Việt Nam không chỉ đến từ chuyên môn, mà còn là điều đã được báo trước bởi chính những khác biệt ấy”, tờ báo Hàn Quốc bình luận.